Bom trút xuống Beirut: 6 tòa nhà sụp đổ, chỉ huy không quân Hezbollah thiệt mạng

GD&TĐ -IDF ngày 27/9 đã tiến hành một cuộc không kích mới mạnh hơn vào vùng ngoại ô Dahiyeh của Beirut khiến một chỉ huy không quân Hezbollah thiệt mạng.

Khói đen bốc lên trên vùng ngoại ô phía nam Beirut sau cuộc không kích của Israel, ngày 27/9/2024.
Khói đen bốc lên trên vùng ngoại ô phía nam Beirut sau cuộc không kích của Israel, ngày 27/9/2024.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã tiến hành một cuộc không kích lớn vào thủ đô Lebanon hôm 27/9 nhằm vào trụ sở ngầm của Hezbollah.

Những video về đám khói đen dày đặc bốc lên thành từng cột từ vùng ngoại ô Dahiyeh của Beirut đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội của Lebanon.

Người phát ngôn của IDF, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari trả lời các phóng viên vào ngày 27/9 rằng, quân đội Israel chịu trách nhiệm về vụ đánh bom và mục tiêu của họ là trụ sở chính của lực lượng dân quân Shia, nằm bên dưới một khu dân cư.

Ông Hagari không xác nhận cũng không phủ nhận tin đồn rằng, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah có mặt tại trụ sở khi nơi này bị tấn công.

Hoạt động quân sự này của IDF diễn ra ngay sau bài phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo tờ Times of Israel, ông Netanyahu đang ở giữa một cuộc họp báo thì phụ tá quân sự của ông, Thiếu tướng Roman Gofman, thì thầm điều gì đó vào tai ông. Vài phút sau, thủ tướng đột ngột kết thúc cuộc họp báo và rời đi.

Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu sau đó công bố bức ảnh thủ tướng trong phòng khách sạn của ông ở New York, được cho là đang ra lệnh tấn công trụ sở của Hezbollah.

Phóng viên của Al Jazeera tại Beirut mô tả vụ dội bom của IDF hôm 27/9 là "những vụ nổ lớn, liên tiếp, nhiều lần và chưa từng có" nhắm vào khu vực "có hàng trăm nghìn người sinh sống".

Vụ tấn công xảy ra ngay sau khi hàng nghìn người tập trung tại Dahiyeh để dự đám tang của ba thành viên Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel hôm 26/9.

IDF tuyên bố đã loại bỏ được Mohammad Hussein Srour, còn được gọi là Abu Saleh, người đứng đầu chi nhánh máy bay không người lái, tên lửa hành trình và phòng không của Hezbollah. Nhóm này cuối cùng đã xác nhận cái chết của Srour.

Theo thông báo của IDF, Srur gia nhập Hezbollah vào những năm 1980 và giữ nhiều vị trí khác nhau, bao gồm cả chức vụ phòng không của nhóm, trong đơn vị Aziz thuộc Lực lượng Radwan và là tùy viên của Hezbollah tại Yemen, nơi ông tham gia vào lực lượng không quân của Houthis (Ansar Allah).

"Trong chiến tranh, ông ta đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây nổ vào Israel, cũng như máy bay không người lái giám sát", IDF nêu rõ trong thông báo.

Theo kênh truyền hình Al-Arabiya, ít nhất sáu tòa nhà đã sụp đổ sau cuộc không kích của Israel. Trong khi đó, Hãng thông tấn Tasnim của Iran trích dẫn nguồn tin an ninh của Lebanon cho biết, thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah vẫn còn sống và khỏe mạnh.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ