Trong một thông báo được một số phương tiện truyền thông địa phương trích dẫn vào sáng sớm 28/2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz cho biết, cuộc tấn công nhằm mục đích “loại bỏ các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel”, đồng thời nói thêm rằng, chính quyền đang ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, do dự kiến sẽ có các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào dân cư nước này trong tương lai gần.
Một quan chức quốc phòng cấp cao nói với kênh truyền hình Channel 13 của Israel rằng, “đây là một cuộc tấn công phối hợp giữa Israel và Mỹ” , mà hai bên đã lên kế hoạch “trong nhiều tháng”.
Một quan chức Mỹ giấu tên sau đó đã xác nhận với tờ Wall Street Journal rằng, quân đội Mỹ đang tham gia vào cuộc tấn công này.
Hình ảnh do RT ghi lại từ Tehran cho thấy, hai cột khói lớn bốc lên trên các tòa nhà ở thủ đô Iran.
Kênh truyền hình Channel 12 của Israel tuyên bố rằng, các cuộc tấn công nhằm vào “hàng chục mục tiêu của Iran”, với các báo cáo truyền thông chưa được xác nhận cho rằng, một trong những cuộc tấn công đã được thực hiện tại một cơ sở của tổng thống Iran.
Bộ Giao thông Vận tải Israel thông báo rằng, không phận quốc gia đã bị đóng cửa đối với các chuyến bay dân sự, nhấn mạnh rằng, “sự an toàn và an ninh của hành khách là ưu tiên hàng đầu”.
Các cuộc tấn công diễn ra chưa đầy 48 giờ sau khi vòng đàm phán mới nhất giữa Iran và Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran không đạt được bước đột phá nào.
Mỹ đã yêu cầu Iran tháo dỡ cơ sở hạ tầng hạt nhân, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và ngừng hỗ trợ các đồng minh trong khu vực.
Iran khẳng định chỉ muốn thảo luận về các vấn đề hạt nhân, và tìm cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế. Tehran cũng khẳng định không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trong khi Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi hoan nghênh những gì ông mô tả là "tiến bộ" trong các cuộc đàm phán, ông cho rằng, Mỹ phải từ bỏ "những yêu cầu quá đáng".
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông "không hài lòng với việc Iran không sẵn lòng đáp ứng những yêu cầu của chúng tôi".
Các cuộc tấn công này đánh dấu chiến dịch quân sự lớn thứ hai của Israel chống lại Iran trong vòng chưa đầy một năm.
Trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025, nước này đã ném bom các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran trong một cuộc tấn công bất ngờ, giết chết các chỉ huy quân sự, quan chức và nhà khoa học hạt nhân nổi tiếng.
Sau đó, Mỹ tham gia vào cuộc xung đột, tấn công ba địa điểm hạt nhân quan trọng của Iran - bao gồm cả cơ sở làm giàu uranium nằm sâu dưới lòng đất ở Fordow.
Washington tuyên bố vào thời điểm đó rằng, chương trình hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo đã bị phá vỡ hoàn toàn, mặc dù các quan chức ở Tehran khẳng định điều đó không đúng sự thật.