Ít nhất 35 nạn nhân ở Gaza City đã tử vong chỉ trong ngày 14/9. Trong lúc đó, 2 người nữa chết vì suy dinh dưỡng, đẩy tổng số thiệt mạng do nạn đói lên 422 kể từ khi chiến sự bùng nổ.
Cuộc tấn công quy mô và tàn phá cơ sở hạ tầng
Quân đội Israel nhắm tên lửa vào khu Remal, san phẳng tòa tháp al-Kawthar chỉ 2 giờ sau khi đánh dấu mục tiêu.
Tổng cộng 16 tòa nhà khắp Gaza City bị phá hủy, bao gồm chung cư, trường học, đền thờ, bệnh viện và cơ sở cứu trợ.
Tổ chức nhân đạo UNRWA của LHQ xác nhận 10 công trình của tổ chức này ở Gaza City trúng đạn trong 4 ngày qua, trong đó có 7 trường học và 2 phòng khám.
Lãnh đạo UNRWA Philippe Lazzarini cảnh báo “không còn nơi nào an toàn ở Gaza, không ai được bảo vệ” khi ngay cả các khu sơ tán cũng thành mục tiêu.
Người dân tị nạn mô tả cảnh đường phố đầy bụi, xác tòa nhà đổ nát và tiếng bom rền rĩ, nhiều gia đình lủi thủi bồng bế nhau tìm chỗ trú dưới bầu trời đầy khói lửa.

Thảm họa nhân đạo và tác động khu vực
Hai ca tử vong mới do suy dinh dưỡng được xác nhận ngày 15/9, nâng tổng số lên 422 người. Việc tiếp tế lương thực và thuốc men gần như tê liệt vì giao thông bị phá huỷ và nguy cơ trúng pháo vẫn hiện hữu.
Hàng nghìn dân thường đổ về al-Mawasi – “vùng an toàn” được Israel chỉ định – nhưng đối mặt cảnh không nước, không nhà vệ sinh, ngủ ngoài trời giữa trưa nắng.
UNICEF cảnh báo al-Mawasi ngày càng quá tải, dễ bùng nổ dịch bệnh và cuộc khủng hoảng y tế. Câu chuyện Seera, phụ nữ mang thai vỡ ối bên đường Sheikh Radwan khi bị lệnh di tản, cho thấy cuộc sống mong manh đến thế nào.
Tổn thất quân sự và ngoại giao leo thang khi một vụ không kích nhắm vào nhóm đàm phán Hamas tại Qatar vốn là vùng lãnh sự, khiến 5 thành viên Hamas và 1 sĩ quan an ninh Qatar thiệt mạng.
Qatar tố hành động trên “man rợ” và kêu gọi biện pháp cứng rắn.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn khẳng định quan hệ với Mỹ vẫn vững vàng khi đón Ngoại trưởng Marco Rubio. Ông Rubio nói Tổng thống Trump “không vui” về cuộc không kích ở Doha nhưng nhấn mạnh liên minh song phương vẫn bền chặt.
Israel tuyên bố tiếp tục săn lùng lãnh đạo Hamas mọi nơi, bất chấp lo ngại gieo thêm bất ổn cho khu vực.
Từ sau vụ tấn công ngày 7/10/2023, Bộ Y tế Gaza thống kê 64.871 người Palestine chết và 164.610 người bị thương. Phía Israel đang điều trị khoảng 20.000 binh sĩ bị thương, hơn một nửa trong số đó chịu tổn thương tâm lý, dự kiến có thể lên tới 50.000 binh sĩ vào năm 2028.
Cuộc xung đột giữa mục tiêu quân sự và nhu cầu bảo vệ dân sự đang khiến Gaza lâm vào thảm kịch nhân đạo chưa từng có.