Israel đã chịu tổn thất trong chiến dịch ở Syria

GD&TĐ - Lực lượng phòng vệ Israel đã ghi nhận những tổn thất trong chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Syria.

Israel đã chịu tổn thất trong chiến dịch ở Syria

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tiến hành một chiến dịch truy quét các thành viên của nhóm khủng bố "Ja'ama Islamiyah" tại thành phố Beit Jinn, miền Nam Syria.

Theo thông cáo báo chí, sau khi nhận được thông tin tình báo trong vài tuần qua, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Dự bị 55 của IDF đã phát động chiến dịch truy quét các thành viên của nhóm vũ trang này.

Trong chiến dịch, một số phần tử khủng bố vũ trang đã nổ súng vào Quân đội Israel, khiến 2 sĩ quan và 1 binh sĩ bị thương nặng, ngoài ra còn có 1 xe quân sự bị hư hại. Lực lượng Phòng vệ Israel đã bắn trả, phối hợp với không quân "dọn dẹp chiến trường" và sơ tán những người bị thương.

Chiếc xe hư hỏng sau đó đã bị phá hủy bởi hỏa lực đồng minh. Kết quả của trận đánh là Quân đội Israel báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ - bắt giữ các nghi phạm và tiêu diệt ít nhất 4 phần tử khủng bố vũ trang.

2.jpg
Thông báo đăng tải trên tài khoản chính thức của Lực lượng Phòng vệ Israel về vụ đột kích tại Syria.

Ngược lại, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin Quân đội Israel đã đột kích vào thành phố phía Nam và bắt giữ 3 người. Hãng truyền thông này cũng công bố ảnh một chiếc xe của Israel bị phá hủy.

Báo chí Syria đưa tin ít nhất 13 người dân Beit Jinn đã thiệt mạng và một số người bị thương. Quan chức địa phương Abdul Rahman Al-Hamrawi nói với AFP rằng binh lính Israel đã đụng độ với người dân trong khi bắt giữ 3 nghi phạm.

"Quân đội chiếm đóng Israel đã tiến hành một cuộc đột kích vào Beit Jinn để bắt giữ 3 thanh niên trong thị trấn, dẫn đến đụng độ với người dân cố gắng chống lại cuộc tấn công của Israel", ông Al-Hamrawi nhấn mạnh.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mẹ ơi, con đã về rồi!

Mẹ ơi, con đã về rồi!

GD&TĐ - Có những cuộc trở về phải mất cả một đời người. Có những người lính ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo lời hẹn giản dị với mẹ: “Con sẽ về”. Nhưng chiến tranh nghiệt ngã đã khiến lời hẹn ấy kéo dài qua năm tháng, qua nửa thế kỷ, để rồi ngày trở về, người chờ đợi nhất đã không còn trên cõi đời này nữa.

Niềm vui đọc sách tại Thư viện Trường THCS La Hiên (xã La Hiên, Thái Nguyên).

Thói quen đọc không thể hình thành bằng mệnh lệnh

GD&TĐ - Việc đọc sách hết sức quan trọng trong đời sống giáo dục, nhưng để giúp học sinh hứng thú, tự giác và đọc sách như một thói quen thường xuyên thì còn nhiều thử thách, đặc biệt trong bối cảnh đời sống chịu tác động mạnh của công nghệ hiện nay.