Đài truyền hình Iran đã phát sóng một video do trí tuệ nhân tạo tạo ra, mô tả phiên bản sự kiện do Iran công bố về chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm Mỹ nhằm giải cứu phi công của chiếc máy bay F-15E bị bắn rơi ở Tây Nam Iran.
Phiên bản này khác với phiên bản của Mỹ ở chỗ lực lượng Iran được cho là đã biết trước vị trí máy bay Mỹ sẽ hạ cánh và do đó đã chuẩn bị tấn công lực lượng Mỹ từ các điểm cao xung quanh.
Bộ phim cho thấy lực lượng phục kích của Iran bắn tên lửa trúng vào một trong những máy bay vận tải nhưng chiếc máy bay này đã hạ cánh thành công.
Sau đó, hỏa lực được nhắm vào các binh sĩ lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bỏ máy bay trên mặt đất, khi họ sử dụng các phương tiện chiến thuật quân sự như xe thiết giáp Humvee.
Sau đó, phía Iran lại bắn hạ 2 chiếc trực thăng Mỹ, hàng chục binh sĩ đặc nhiệm Mỹ bị tấn công dữ dội từ hỏa lực trên núi, khiến nhiều người chết và bị thương.
Nhìn chung, video được dàn dựng như một bộ phim hành động, nhưng kịch bản và cốt truyện của nó cũng đặt ra không ít câu hỏi hơn so với phiên bản của Mỹ về chiến dịch giải cứu phi công bị bắn rơi.
Theo phiên bản của Iran, các binh sĩ đặc nhiệm sống sót đã lên được một máy bay vận tải không bị hư hại và trốn thoát và sau đó, Máy bay chiến đấu Mỹ đã phá hủy những gì còn lại từ trên không.
Nhưng, trên thực tế là các bức ảnh của truyền thông Iran công bố lại cho thấy ở vùng núi Zagros có 2 máy bay MC-130 bị cháy rụi và 4 chiếc trực thăng, bao gồm cả 1 chiếc MH-6.
Điều đáng chú ý là hiện nay người Mỹ vẫn chưa tiết lộ tung tích của phi công cho công chúng, mặc dù rõ ràng đây không phải là phong cách truyền thông của chính quyền Trump.
Trong khi đó, người Iran không tuyên bố gì về tung tích phi công, cũng không trưng bày hài cốt của các binh sĩ lực lượng đặc biệt Mỹ đã hy sinh, mà chỉ trưng bày cờ Mỹ.
Do đó, chiến dịch giải cứu phi công F-15 của đặc nhiệm Mỹ ở vùng núi Zagros vẫn còn nhiều bí ẩn và mỗi bên đều cố gắng khẳng định phiên bản của mình là hoàn toàn trung thực và xác thực.