Quan hệ giữa Pháp và Iran đã xấu đi, bất chấp việc Pháp không tham gia vào cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động chống lại Iran vào cuối tháng 2/2026, và lên án các cuộc tấn công ban đầu là vi phạm luật pháp quốc tế.
Vào tháng Bảy, hai nhà ngoại giao Pháp đã bị các cơ quan an ninh Iran bắt giữ, cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.
Sau đó, họ đã bị trục xuất khỏi đất nước. Pháp đã trả đũa vào tháng Tám bằng cách trục xuất hai nhà ngoại giao Iran.
"Theo lệnh của Văn phòng Công tố Tehran, trung tâm bất hợp pháp trực thuộc Đại sứ quán Pháp tại Tehran, hoạt động nhiều năm dưới vỏ bọc dạy ngôn ngữ, đã bị đóng cửa", hãng thông tấn Mizan của ngành tư pháp Iran cho biết hôm 20/9.
Giới chức Iran cáo buộc, cơ sở giáo dục này đã nhiều lần phớt lờ cảnh báo về việc xin giấy phép theo quy định của pháp luật nước này, và đã tiến hành các hoạt động “vi phạm quy tắc ngoại giao”.
Iran cũng cáo buộc cơ sở này sử dụng việc giảng dạy ngôn ngữ làm vỏ bọc để thúc đẩy các dự án chống lại văn hóa Hồi giáo Iran, xác định và xây dựng mạng lưới quan hệ, và tạo điều kiện cho việc người Iran có tay nghề cao rời khỏi đất nước.
Pháp đã lên án việc đóng cửa này là một cuộc tấn công vào sự hiện diện văn hóa của nước này tại Iran, cho biết sẽ có những “biện pháp thích hợp” để đáp trả.
Ngoại trưởng Jean-Noel Barrot đã ra lệnh triệu tập đại sứ Iran.
Trung tâm Ngôn ngữ Pháp được biết đến là nơi cung cấp các khóa học tiếng Pháp tại Tehran, với hàng nghìn người Iran tham gia lớp học mỗi năm.