Inter Milan trả Lukaku về Chelsea?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Inter Milan được cho là đang chuẩn bị đưa ra quyết định về tương lai của tiền đạo người Bỉ Lukaku.

Lukaku sắp chia tay Inter Milan về lại Chelsea FC.
Lukaku sắp chia tay Inter Milan về lại Chelsea FC.

Mùa hè 2021, Lukaku cập bến Chelsea từ Inter Milan với bản hợp đồng kỷ lục lên đến 110 triệu euro. Sau giai đoạn khởi đầu thuận lợi, cựu sao Man United dần trở nên lạc lõng ở hệ thống chiến thuật của Thomas Tuchel.

Romelu Lukaku đã trở về Inter Milan ở mùa hè năm nay. Đội bóng nước Ý phải chi 6,8 triệu bảng tiền phí mượn cho Chelsea để đưa Lukaku trở về mái nhà xưa. Tại đây, Lukaku nhận mức lương 200.000 euro/tuần.

Tuy vậy, thời gian qua Lukaku đã gây thất vọng nặng nề cho Inter Milan. Anh liên tục dính chấn thương và vắng mặt hầu hết các trận đấu tại Serie A và Champions League; Lukaku mới chỉ có 8 lần ra sân và vỏn vẹn 2 bàn thắng kể từ đầu mùa giải.

Lukaku vừa dính chấn thương cơ đùi trái ở trận đấu với Monza vừa qua và dự kiến sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài thêm 3 tuần khiến Ban lãnh đạo của Inter Milan hết sức đau đầu.

Theo báo chí Italia, đội bóng thành Milan sẽ xem xét trả tiền đạo người Bỉ về với Chelsea vào cuối mùa giải và không kích hoạt điều khoản mua đứt.

Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Joaquin Correa vẫn đang thi đấu khá ổn trên hàng công và có lẽ Inter Milan sẽ không cần tới Lukaku ở mùa giải năm sau.

Về tương lai của bản thân, Romelu Lukaku từng nói: "Tôi hy vọng được ở lại Inter trong tương lai. Tôi muốn tiếp tục cống hiến bởi tôi yêu đội bóng này. Chúng tôi sẽ bàn bạc với Chelsea để tìm ra giải pháp”.

Ngay lập tức, trên mạng xã hội, CĐV Chelsea bày tỏ sự tức giận với phát ngôn của "Big Rom". "Chúng tôi cũng không muốn anh trở lại", một CĐV cho biết. Đồng quan điểm, người hâm mộ thứ 2 bực tức: "Một tên hèn nhát". "Nếu không nói câu này, Lukaku cũng chẳng còn đường trở lại Chelsea", CĐV thứ 3 chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khâu trọng yếu

GD&TĐ - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất...