Indonesia nguy cơ mất thủ thành số 1 trước thềm đấu tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Indonesia nguy cơ mất thủ thành số 1 Nadeo Argawinata khi chạm trán Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

Nhọc nhằn hạ Philippines 2-1 ở lượt cuối giúp Indonesia vào bán kết với tư cách nhì bảng A. Điều này đồng nghĩa, họ sẽ phải đối đầu với Việt Nam ở bán kết.

Tuy nhiên, theo tờ Bola, Indonesia nguy cơ không có được sự phục vụ của thủ thành Nadeo Argawinata ở trận đấu quan trọng này.

Nguyên do bởi thủ thành 25 tuổi dính chấn thương và phải rời sân ở phút 24 trận đấu với Philippines. Cho tới nay, tình trạng chấn thương của thủ thành này vẫn chưa thuyên giảm.

“Tôi bị đau lưng, hông và khó thở. Tôi thở cũng đau, đi bộ cũng đau khiến tôi không thể tập trung vào quả bóng” - thủ thành Nadeo Argawinata chia sẻ với truyền thông: “Tôi đang chờ kết luận thêm từ phía đội ngũ bác sĩ mới biết mình liệu có khả năng ra sân ở bán kết hay không”.

Thủ môn Nadeo Argawinata đang dính chấn thương khá nặng. Ảnh: Bola.

Thủ môn Nadeo Argawinata đang dính chấn thương khá nặng. Ảnh: Bola.

Không có sự phục vụ của Nadeo Argawinata ở bán kết sẽ là thiệt thòi lớn của Indonesia. Thực tế, thủ thành này là sự lựa chọn đầu tiên và tin tưởng nhất của huấn luyện viên Shin Tae-yong.

Về phía đội tuyển Việt Nam, ngay sau khi giành chiến thắng 3-0 trước Myanmar tối 3/1, toàn đội đã lên đường sang Indonesia chuẩn bị đấu đội chủ nhà.

Đội bóng có biệt danh Garuda Squad sẽ tiếp Việt Nam ở trận bán kết lượt đi trên sân Bung Karno Main (SUGBK), Trung tâm Jakarta vào lúc 16h30 ngày 6/1.

Tiếp đến, lượt về họ sẽ phải làm khách của Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h30 ngày 9/1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các thành viên Ban tổ chức dự án Libreria Project chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

'Dệt Sắc Đan Mây' - khi những con chữ trở thành nhịp cầu sẻ chia

GD&TĐ - Với mong muốn đưa tri thức đến gần hơn với trẻ em và khơi dậy tinh thần sẻ chia từ những hành động giản dị, dự án giáo dục Libreria Project đã tổ chức sự kiện “Dệt Sắc Đan Mây” tại trường tiểu học Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) vào thứ sáu ngày 16/10 vừa qua, chính thức đánh dấu bước khởi đầu cho mùa 8.