Hy hữu vợ chồng người Nga qua đời chỉ cách nhau một ngày, cùng một nguyên nhân

Người vợ qua đời sau một cơn đau tim, một ngày sau đó, người chồng ít hơn bà 5 tuổi cũng tử vong vì nguyên nhân tương tự.

Hy hữu vợ chồng người Nga qua đời chỉ cách nhau một ngày, cùng một nguyên nhân
hai vo chong nga qua doi chi cach nhau mot ngay o campuchia hinh anh 1

Ảnh minh hoạ.

Cặp vợ chồng đến từ St. Petersburg đã chết ở Campuchia hồi đầu tháng. Đáng nói, cả hai chỉ mất cách nhau một ngày, người đứng đầu phòng lãnh sự của đại sứ quán Nga Yevgeny Zabolotny cho biết.

Theo nhà ngoại giao, người phụ nữ sinh năm 1960 đã qua đời vào ngày 2/1 vì một cơn đau tim, trong khi chồng cô, sinh năm 1965, mất vào ngày hôm sau. Nguyên nhân tử vong trong cả hai trường hợp là như nhau — vì đau tim.

Hiện tại, thi thể người quá cố đang nằm trong bệnh viện ở Phnôm Pênh.

Tin cho biết, vẫn chưa liên lạc thành công với người thân của các nạn nhân. Được biết, cặp đôi sống ở Campuchia từ đầu năm 2018.

Hiện tại Đại sứ quán Nga tại Campuchia đang cố gắng liên lạc với người thân của cặp vợ chồng quá cố.

"Chúng tôi đang theo dõi thông tin và mong đợi một cuộc gọi từ người thân của họ. Chúng tôi có hy vọng rằng bà con họ sẽ sớm liên lạc… Chúng tôi vẫn đang chờ đợi, nhưng vẫn chưa thấy ai và chưa có dấu hiệu gì. Cảnh sát và tất cả mọi người vẫn đang chờ", nhà ngoại giao bày tỏ.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sự khác biệt trong cách hiểu ngôn ngữ giữa người lớn và trẻ nhỏ có thể dẫn đến những hiểu lầm trong giao tiếp hằng ngày. Ảnh: ITN.

Những lời nói tưởng chừng vô hại của người lớn khiến trẻ tổn thương

GD&TĐ - Những lời nói tưởng chừng vô hại như “mời cho có”, “hứa cho vui” đã trở thành một phần quen thuộc trong giao tiếp của người lớn. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ tiếp nhận ngôn ngữ theo nghĩa trực tiếp, các phát ngôn này không đơn thuần là phép lịch sự, mà có thể dẫn đến hiểu lầm và tổn thương tâm lý.