Hy hữu: Ngã cây nhãn, dạ dày người đàn ông chui ngược lên phổi

GD&TĐ - Sau khi ngã cây nhãn, người đàn ông được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám, các y bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum xác định dạ dày của bệnh nhân bị chui ngược lên phổi.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.
Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Ngày 8/9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị ngã cây nhãn khiến dạ dày chui ngược lên phổi.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 6/9, ông Lê Lựu (66 tuổi, trú xã Ia Tăng, huyện Sa Thầy, Kon Tum) trèo lên cây nhãn để hái trái. Tuy nhiên, không may ông bị trượt chân ngã xuống đất ở độ cao 5m.

Ngay sau đó, ông được người nhà đưa đến Trung tâm y tế huyện Sa Thầy để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên ông được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau tức ngực trái, khó thở, nôn ói nhiều lần. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ cơ hoành.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện cơ hoành trái của bệnh nhân bị vỡ độ 3 với vết rách dài 8cm. Toàn bộ dạ dày chui ngược lên khoang phổi gây xẹp đáy phổi trái.

Sau đó, các y bác sĩ đã đặt ống để hút dịch dạ dày. Sau khi dạ dày xẹp xuống các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đưa dạ dày từ trên phổi xuống bụng.

Hiện sức khoẻ của bệnh nhân đã ổn định và đang được điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Estonia đang đùa với lửa?

Estonia đang đùa với lửa?

GD&TĐ - Chuyên gia Nga cảnh báo, nếu Kaliningrad bị tấn công, Baltic bị phong tỏa thì tên lửa Nga có thể bay sang tấn công Estonia chỉ trong vòng 5 phút.

Ảnh minh họa: ITN.

Khi tình mẫu tử thành ngọn gió tâm hồn

GD&TĐ - Bài Gió và Mẹ có sự sáng tạo trong thi tứ, khắc họa tình mẫu tử bao la, vừa chở che, nuôi dưỡng, vừa truyền trao sức mạnh để con vươn ra biển lớn, thành ngọn gió tâm hồn trong con đến suốt cuộc đời.