Huyền thoại Arsenal và tuyển Tây Ban Nha giã từ sân cỏ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha và Câu lạc bộ Arsenal Cesc Fabregas đã thông báo giải nghệ ở tuổi 36 sau 20 năm chơi bóng chuyên nghiệp.

Thông báo giã từ sân cỏ được cựu tiền vệ Arsenal công bố trên trang cá nhân tối 1/7. “Tôi trân trọng từng khoảnh khắc trong sự nghiệp dù với Barca, Arsenal, Chelsea, Monaco hay Como”, Tiền vệ 36 tuổi còn nhắc tới chức vô địch World Cup, hai danh hiệu EURO. "Tôi sẽ không bao giờ quên hành trình này", anh viết thêm.

Fabregas là thành viên quan trọng của tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, EURO 2008 VÀ 2012.

Sau những lời cảm ơn gia đình, đồng đội, huấn luyện viên, lãnh đạo, người hâm mộ và đại diện, Fabregas còn gửi lời tới những đối thủ. "Cảm ơn những đối thủ đã làm tôi bị đau, để giúp tôi mạnh mẽ hơn", anh tiếp tục.

Fabregas trưởng thành từ lò đào tạo Barca và chuyển sang Anh chơi cho đội học viện Arsenal từ khi 16 tuổi, tức năm 2003. Chỉ sau vài tháng sau, anh đã được huấn luyện viên Arsene Wenger đôn lên đội một, trở thành cầu thủ trẻ nhất làm được điều đó, đồng thời làm đội trưởng khi mới 21 tuổi.

Fabregas hồi hương trở về Barca năm 2011, cùng đội vô địch La Liga, sau đó gia nhập Chelsea năm 2014. Anh là trụ cột ở bốn mùa giải đầu tại Chelsea, giúp đội hai lần vô địch Ngoại hạng Anh.

Đến tuổi 32, anh dần sa sút phong độ và chuyển sang Monaco. Đến hè năm ngoái, Fabregas gia nhập Câu lạc bộ Como ở Serie B.

Cesc Fabregas thời còn bùng cháy trong màu áo Arsenal.

Cesc Fabregas thời còn bùng cháy trong màu áo Arsenal.

Có thể nói, chia tay bóng đá tiền vệ này đã giành hầu hết danh hiệu quan trọng trong sự nghiệp, chỉ thiếu Champions League.

Fabregas đã chơi bóng ở Tây Ban Nha, Anh, Pháp và Italia trước khi treo giày.

"Tôi học được ba thứ tiếng và hiểu biết nhiều hơn qua từng năm", anh bày tỏ: "Những kỷ niệm của tôi với bóng đá không gì sánh bằng. Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể trải nghiệm những khoảnh khắc như thế".

Dự kiến sau khi treo giày Fabregas sẽ huấn luyện đội trẻ và đội B của Como. "Đội bóng này xuất hiện ở thời điểm hoàn hảo và tôi đón nhận bằng cả trái tim", anh cho biết: "Sau 20 năm của sự hy sinh, tận hiến và đam mê, đã đến lúc tôi nói lời cảm ơn và tạm biệt môn thể thao đẹp nhất. Tôi đã tận hưởng từng giây phút đã qua".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ