Huế: Nghi án ghen tuông, chồng ôm vợ tự thiêu

GD&TĐ - Nhiều ngườ dân tại đường Đào Duy Từ (TP Huế) tá hỏa khi phát hiện ngôi nhà của vợ chồng anh T. có khói bốc lên nghi ngút. Khi mọi người phá cửa xông vào thì vợ chồng anh T. đã bị lửa thiêu cháy.

Hiện trường xảy ra sự việc.
Hiện trường xảy ra sự việc.

Sáng 4/8, trao đổi với báo GD&TĐ, một lãnh đạo Công an TP Huế cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của 2 vợ chồng vừa xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phong toả khám nghiệm hiện trường.
Lực lượng chức năng phong toả khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, vào ngày 3/8, nhiều người bất ngờ phát hiện ngôi nhà của vợ chồng anh N.M.T. (SN 1983) và vợ là N.T.H. (SN 1985), cùng trú 80 Đào Duy Từ, TP Huế có khói bốc lên nghi ngút.

Thời điểm xảy ra sự việc, ngôi nhà bị khóa trái cửa, khi mọi người phá cửa xông vào thì tá hỏa phát hiện hai vợ chồng anh T. đã bị lửa thiêu cháy.

Theo một số người dân,vào thời điểm xảy ra sự việc, giữa anh T. và vợ xảy ra cãi vã. Sau đó anh T. đưa vợ vào phòng, khóa cửa rồi xảy ra sự việc trên.

Một số hàng xóm của nạn nhân cho biết, gia đình anh T. có 3 người con, cháu lớn mới 9 tuổi. Anh T. thường xuyên say rượu và ghen tuông, giữa 2 vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.