Tình cảm bị bỏ bê, cảm xúc tiêu cực dần tích tụ
Thái và vợ đã kết hôn được tám năm, họ yêu nhau say đắm từ những năm đại học. Sau khi tốt nghiệp, họ ở lại thành phố, kết hôn rồi mua nhà, tuy cuộc sống khá chật vật nhưng có tình yêu ủng hộ, cả hai rất hạnh phúc bên nhau.
Một năm sau kết hôn, vợ Thái mang thai, cả hai đều rất vui, lần đầu làm cha mẹ luôn mang đến những bất ngờ và kỳ vọng. Sau khi đứa trẻ ra đời, vợ ở nhà chăm sóc con, Thái đi làm kiếm tiền nuôi gia đình.
Dần dần, do vợ chỉ quan tâm đến con, lạnh nhạt với chồng, những cảm xúc tiêu cực tích tụ lâu ngày trong lòng Thái, mỗi lần về nhà anh đều cảm thấy khó chịu.
Con bây giờ cũng đã 7 tuổi, nhưng vợ ngày nào cũng quẩn quanh bên con, còn Thái mỗi ngày đi làm về chỉ thấy đồ ăn thừa. Nhưng nghĩ lại, anh thấy vợ ngày ngày chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa, thì mình còn có lý do gì để phàn nàn nữa?
Trong hôn nhân, giữa đàn ông và phụ nữ giống như những đối tác, mỗi người có những vai trò khác nhau, nhưng đều có trách nhiệm và nghĩa vụ gia đình giống nhau. Vì con cái, Xú Thái đã luôn chịu đựng một cuộc hôn nhân không tình yêu. Bao nhiêu người phụ nữ vì con cái mà bỏ qua sự phát triển bản thân, bỏ qua việc quản lý hôn nhân, và lơ là việc chăm sóc chồng.
Thực ra, mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp sẽ thúc đẩy sự phát triển của hôn nhân, có lợi cho sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ em. Xú Thái nỗ lực học hỏi để trở thành một người cha tốt, nỗ lực làm việc để kiếm tiền, cố gắng cân bằng vị trí giữa sự nghiệp và gia đình, nhưng vợ anh luôn nhiều lời phàn nàn, cảm thấy rằng anh làm chưa đủ tốt và phát triển chưa đủ nhanh.
Chung sống với những lời phàn nàn của vợ, Thái trở nên tự ti, không hiểu vì sao vợ lại không bao giờ thông cảm cho mình. Ngay cả quần áo trong tủ của anh đã ba năm rồi không có thêm chiếc nào mới; hàng ngày anh vẫn phải đi tất thủng…
Tất cả sự chú ý của vợ Thái đều dành cho con. Cô cho con mặc những bộ đồ tốt nhất, sử dụng những thứ xịn nhất, nhưng lại quên mất… để ý đến chồng. Dần dần, Thái không cảm nhận được tình yêu của vợ, không cảm nhận được sự ấm áp của hôn nhân, số lần cãi nhau giữa họ ngày càng nhiều.
Hậu quả đáng tiếc

Con trai của họ ngày càng thích mè nheo, hờn dỗi, mỗi khi gặp phải thất bại lại bám lấy mẹ... Đáng nói, vợ Thái mỗi khi cảm thấy căng thẳng vì sự bướng bỉnh của con trai lại tìm cách đổ lên chồng. Điều này càng làm cho hôn nhân thêm căng thẳng.
Áp lực lớn nhất đè nặng lên cuộc hôn nhân của Xú Thái là khi anh bị bệnh, ho kéo dài một hai tháng. Trong thời gian đó, vợ không những không chăm sóc anh tận tâm, mà còn châm chọc, nói rằng sao không chú ý, lây bệnh cho con thì sao?
Thái nghe được những lời của vợ thì vô cùng đau lòng. Vợ chồng lẽ ra nên hỗ trợ nhau, nhưng khi gặp vấn đề thì chỉ mỗi anh gánh chịu, anh không biết người vợ hiểu chuyện ngày nào của mình đã đi đâu.
Những cuộc cãi vã không ngừng và hàng trăm lần chiến tranh lạnh khiến hôn nhân của Thái và vợ bước gần đến sự tan vỡ.
Trong hôn nhân, mối quan hệ vợ chồng cũng quan trọng như mối quan hệ cha mẹ và con cái. Gia đình được xây dựng trên nền tảng của hai người, chứ không chỉ riêng con cái.
Con cái cần cảm nhận được tình yêu thương giữa cha mẹ, đây cũng là động lực phát triển giúp trẻ thiết lập những giá trị đúng đắn.
Nếu cuộc hôn nhân không có tình yêu thương và hai người ở bên nhau chỉ để đạt được mục tiêu của riêng mình, thì đó chỉ là một cuộc hôn nhân tê liệt và vô nghĩa.