Hơn 700 người thiệt mạng vì các cuộc không kích trong đêm ở Gaza

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo các quan chức Palestine, hơn 700 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích trong đêm của Israel vào Gaza.

Một người Palestine bế một em bé bị thương tại địa điểm xảy ra vụ tấn công của Israel vào một ngôi nhà ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza (Ảnh: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters)
Một người Palestine bế một em bé bị thương tại địa điểm xảy ra vụ tấn công của Israel vào một ngôi nhà ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza (Ảnh: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters)

Đây là số người chết cao nhất trong 24 giờ kể từ khi Israel bắt đầu ném bom vùng lãnh thổ bị bao vây hồi đầu tháng này.

Ngày 24/10, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công hơn 400 “mục tiêu Hamas” và loại khỏi vòng chiến đấu hàng chục chiến binh Hamas trong các cuộc tấn công, đồng thời cảnh báo sẽ cần thời gian để đạt được mục tiêu tiêu diệt lực lượng này.

Israel phát động cuộc tấn công vào Gaza sau khi các chiến binh Hamas làm chết ít nhất 1.400 người trong cuộc tấn công bất ngờ vào miền nam Israel hôm 7/10.

Bộ Y tế ở Gaza, cho biết ít nhất 5.791 người Palestine, trong đó có 2.360 trẻ em, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel.

Hôm 24/10, Bộ trên cho biết tổng cộng 704 người đã thiệt mạng chỉ trong 24 giờ trước đó.

Phát ngôn viên Ashraf Al-Qidra của Bộ Y tế cho biết đây là số người chết trong 24 giờ cao nhất trong 2 tuần Israel tấn công.

“Bạn có thể nghe thấy âm thanh của UAV và máy bay phản lực Israel trên bầu trời. Mọi người đều nói rằng họ cảm thấy không còn nơi nào an toàn ở Gaza nữa” – phóng viên của Al Jazeera chia sẻ và cho biết hàng ngàn gia đình đã phải di dời ngay lập tức và các mảnh đổ nát xuất hiện khắp nơi.

Quân đội Israel cho biết họ đã loại bỏ 3 phó chỉ huy Hamas trong các cuộc tấn công.

Một cuộc tấn công trong đêm đã san bằng một tòa nhà dân cư 4 tầng ở thành phố Khan Younis phía nam, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, những người sống sót nói với hãng tin AP.

Tại thành phố Gaza, ít nhất 19 người thiệt mạng khi một cuộc không kích tấn công vào nhà của gia đình Bahloul, theo những người sống sót và cho biết hàng chục người khác vẫn bị chôn vùi. Nhân viên cứu hộ đã kéo ít nhất 2 đứa trẻ ra khỏi tòa nhà bị sập.

Ngoài việc bắn phá lãnh thổ Gaza, Israel đã cắt quyền tiếp cận thực phẩm, nước uống, thuốc men và nhiên liệu trong một “cuộc bao vây toàn diện”.

Người phát ngôn Bộ Y tế Palestine cho biết hơn 40 trung tâm y tế đã ngừng hoạt động do thiếu hụt trang thiết bị và thiệt hại do vụ đánh bom gây ra.

Người Palestine giải cứu một người sống sót sau vụ bắn phá của Israel vào Dải Gaza ở trại tị nạn Nuseirat (Ảnh: Ali Mohmoud/AP)

Người Palestine giải cứu một người sống sót sau vụ bắn phá của Israel vào Dải Gaza ở trại tị nạn Nuseirat (Ảnh: Ali Mohmoud/AP)

Một số xe tải viện trợ đã đi từ Ai Cập đến Gaza kể từ 22/10, nhưng Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về một “thảm họa nhân đạo” nếu các chuyến hàng viện trợ không được tăng cường đáng kể.

Jeremey Laurence, người phát ngôn của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR), cho biết: “Viện trợ được nối lại từ Ai Cập vào cuối tuần qua chỉ là một giọt nước trong đại dương nhu cầu”.

Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) nói rằng nhiên liệu đã bị loại khỏi chuyến hàng do thỏa thuận với Israel.

Theo người phát ngôn của UNRWA Tamara Alrifai, nhiên liệu cực kỳ cấp thiết vì không có nhiên liệu, bản thân các xe tải không thể di chuyển. Không có nhiên liệu, máy phát điện không thể sản xuất điện cho bệnh viện, tiệm bánh và nhà máy khử muối.

Các cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc hôm 24/10 cho biết họ đã cầu xin viện trợ không bị cản trở vào Gaza.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ