Hơn 60 triệu đồng đến với cháu Bảo Nhi chăm mẹ ung thư

GD&TĐ - Hơn 60 triệu đồng do bạn đọc báo GD&TĐ và các nhà hảo tâm hỗ trợ đã được trao đến tay gia đình em Bảo Nhi (7 tuổi, trú ở Hương Khê, Hà Tĩnh).

Nhiều sẻ chia từ các nhà hảo tâm dành cho cháu Bảo Nhi.
Nhiều sẻ chia từ các nhà hảo tâm dành cho cháu Bảo Nhi.

Chiều 23/7, đại diện Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung bộ phối hợp với Phòng Giáo dục Hương Khê, UBND xã Phú Gia (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã đến trao số tiền 61.495.000 đồng đến cháu Trần Bảo Nhi - nhân vật trong bài viết "Ngậm ngùi nhìn bé 7 tuổi cơ cực chăm mẹ ung thư nằm chờ chết".

Như Báo GD&TĐ đã thông tin, Chị Trần Thị Hường (45 tuổi, mẹ Bảo Nhi) từ một người phụ nữ mạnh khỏe, bỗng đổ bệnh hiểm nghèo. Chị mắc bệnh ung thư giai đoạn 3, nằm một chỗ, tấm thân chỉ còn da bọc xương.

IMG_3974.JPG
Đại diện VP Báo GD&TĐ cùng Phòng Giáo dục huyện Hương Khê và chính quyền địa phương tới trao quà cho cháu Bảo Nhi.

Còn bố cháu là anh Trần Văn Thành, 52 tuổi cũng xuất hiện khối u ở bàn chân chân khó đi lại. Gia cảnh neo người nên Bảo Nhi đã phải xoay xở chăm mẹ từng thìa cháo, ngụm thuốc.

Bố mẹ trọng bệnh, Bảo Nhi đã phải gánh chịu chuỗi ngày thiếu thốn đủ bề. Từ con trâu, còn bò, đàn lợn những tài sản quý giá nhất gia đình cháu cũng đã phải bán để lo tiền chữa trị. Nay mẹ bệnh nặng cần tiền để tiếp tục để chữa trị nhưng gia đình Bảo Nhi dường như đã kiệt quệ.

Thật buồn cho Bảo Nhi, trong lúc Báo GD&TĐ đang kêu gọi các tấm lòng hảo tâm ủng hộ cho bé thì người mẹ bệnh tật mất vào sáng ngày 17/7.

z5663145875247_42b0e5b2fade4a979c3422ecf417b7ca.jpg
Bé Bảo Nhi trong ngày chịu tang mẹ. (Ảnh: TT)

Sau khi hoàn cảnh của Bảo Nhi được đăng tải trên Báo GD&T, thông qua báo, bạn đọc, các nhà hảo tâm hỗ trợ cháu số tiền 42.845.000 đồng. Ngoài ra, qua kêu gọi của Nhà báo Văn Dũng và nhóm thiện nguyện "Vòng tay yêu thương" các tấm lòng hảo tâm cũng hỗ trợ Bảo Nhi số tiền gần 20 triệu đồng.

1-5559.jpg
Báo GD&TĐ và chính quyền địa phương trao quà bạn đọc, các nhà hảo tâm đến với Bảo Nhi.

Ông Trần Văn Tuân - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Gia gửi lời cảm ơn đến Báo GD&TĐ, bạn đọc, các tấm lòng đã dành sự quan tâm đặc biệt đến hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

z5663174997663_8fe517ebacc699f8bb4701a41febaaf5.jpg
Nhóm thiện nguyện "Vòng tay yêu thương" chia sẻ với hoàn cảnh của Bảo Nhi.

"Hoàn cảnh của cháu Bảo Nhi là rất đáng thương, may mắn được Báo GD&TĐ cũng như nhà báo Văn Dũng kêu gọi, kết nối với các mạnh thường quân hỗ trợ để tương lai của cháu bớt chênh vênh. Đây là món quà lớn và rất thiết thực, thay mặt gia đình và chính quyền địa phương, một lần nữa tôi gửi lời cảm ơn đến quý báo, các nhà hảo tâm”, ông Tuân nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ