Ngày 8/3, tại Trường Đại học Văn Hiến (TPHCM), chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026, quy tụ hơn 5.000 sinh viên đến từ 20 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Sự kiện do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trường Đại học Văn Hiến, Bệnh viện Quân y 175 và các đơn vị đồng hành.
Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng BTC – nhấn mạnh, ý nghĩa đặc biệt khi sự kiện diễn ra đúng ngày Quốc tế Phụ nữ. Đây không chỉ là ngày tôn vinh phái đẹp, mà còn là ngày của sự sẻ chia, nơi những đóa hồng rạng rỡ nhất chính là những giọt máu đào góp phần hồi sinh sự sống.
Ngày hội còn đến từ sự góp mặt của Hoa hậu Thanh Thủy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng hơn 20 nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu. Những tiết mục âm nhạc đặc sắc và sự đồng hành trực tiếp của các nghệ sĩ tại khu vực hiến máu đã tiếp thêm động lực to lớn cho các bạn trẻ.
Không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận máu, Chủ Nhật Đỏ 2026 còn ghi dấu ấn bằng chuỗi hoạt động an sinh xã hội thiết thực, như: trao tặng 6 căn nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh tại xã Đông Thạnh và huyện Củ Chi, tặng 20 bộ máy tính cho Hội Sinh viên của 20 trường đại học để hỗ trợ chuyển đổi số, trao 100 suất học bổng cho những sinh viên tiêu biểu, vừa có thành tích học tập tốt, vừa tích cực hiến máu tình nguyện.
“Trải qua 18 năm hình thành, Chủ Nhật Đỏ đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái, giúp giải quyết tình trạng khan hiếm máu điều trị sau dịp Tết nguyên đán”, nhà báo Phùng Công Sưởng cho hay.