Hơn 4.600 con heo bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ

GD&TĐ - Đêm 28/9 rạng sáng 29/9, đoàn liên ngành gồm Thanh tra chuyên ngành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C49), Chi cục Thú y TP HCM đã phát hiện và đình chỉ giết mổ của cơ sở giết mổ Xuyên Á (trên đường số 50, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi, TP.HCM).

Hơn 4.600 con heo bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ

Khu giết mổ Xuyên Á do Nguyễn Thị Tuyết Nhung (40 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) làm chủ. Có 20 chủ lò mổ thuê lại để đưa heo vào đây trực tiếp giết mổ.

Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường C49B tại TP.HCM - Thượng tá Trần Quốc Xanh cho biết, đã phát hiện 13 lò mổ tiêm thuốc an thần vào hơn 4.000 con heo tại khu giết mổ Xuyên Á.

Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, tổng số heo nhập về đây giết mổ trên 5.000 con, trong đó hơn 4.000 con heo bị nghi đã tiêm thuốc an thần.

Khi đoàn liên ngành ập vào cơ sở giết mổ Xuyên Á hàng loạt heo chờ giết mổ đang phê thuốc nằm la liệt cùng nhiều lọ, bịch thuốc an thần, ống tiêm. Đoàn đã bắt quả tang Vũ Văn Vĩ (28 tuổi, quê Nam Định, tạm trú Q.Gò Vấp) đang tiêm thuốc vào heo; Nguyễn Văn Dy (41 tuổi, quê Nam Định) đang cầm thùng sơn đánh dấu heo vừa tiêm thuốc.

Cơ quan chức năng xác định lọ thuốc mà Vĩ sử dụng gồm thuốc an thần, combistress (loại 50 ml) và lactated ringers (loại 500 ml) đã pha.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm, thu giữ 6 lọ thuốc combistress (loại 50 ml) và 51 chai lactated ringers (loại 500 ml) đã pha thuốc an thần và yêu cầu các lò mổ ở khu trên ngưng giết mổ. Lực lượng chức năng cũng đã lấy 144 mẫu nước tiểu của heo để xét nghiệm xử lý theo quy định.

Số heo bị giữ lại không đưa vào giết mổ để cung cấp cho thị trường tương đương hơn 40% số heo tiêu thụ mỗi ngày tại TP.HCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.