Học sinh vùng biên Mường Nhé chia sẻ yêu thương hướng về vùng bão lũ

GD&TĐ - Ngày 23/9, trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ, xã Mường Nhé phát động “Tuần lễ chia sẻ yêu thương” hướng về vùng lũ.

Học sinh trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ, xã Mường Nhé quyên góp ủng hộ vùng lũ.
Học sinh trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ, xã Mường Nhé quyên góp ủng hộ vùng lũ.

Vào tiết Chào cờ sáng thứ 2, ngày 23/9, trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã tổ chức hoạt động ngoại khóa, phát động “Tuần lễ chia sẻ yêu thương” hướng về vùng bão lũ cho học sinh.

Tại đây, các em học sinh được xem những clip về cơn bão Yagi cùng với mức độ tàn phá khủng khiếp để các em cảm nhận những tổn thất nặng nề cả về người và tài sản mà nhiều địa phương đang gặp phải. Đồng thời, nhà trường phát động học sinh quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

Em Nguyễn Anh Tài, học sinh lớp 5A6, trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ chia sẻ: “Sau khi xem các clip về cơn bão, em thấy rất sợ và thương các bạn ở vùng bị bão lũ. Nhà cửa thì bị vùi lấp, có bạn mồ côi cả cha lẫn mẹ. Em mong các bạn sớm vượt qua những mất mát, đau thương để tiếp tục đến trường”.

mường nhé.jpg
Thông qua chương trình nhằm giáo dục tinh thần tương thân tương ái cho học sinh

Thầy Phạm Văn Khiêm – Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ chia sẻ: “Thông qua hoạt động này, nhà trường hướng đến giáo dục tình yêu thương, tinh thần tương thân tương ái cho các em học sinh”.

Năm học này, trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ có gần 900 học sinh, trong đó nhiều em thuộc diện hộ nghèo, đời sống kinh tế còn khó khăn. “Có em chỉ quyên góp từ 1 - 2 nghìn đồng, nhưng đây cũng là giá trị tinh thần to lớn của học sinh vùng khó hướng về các em thiếu nhi vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ngoài ra nhà trường cũng phát động mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên quyên góp một ngày lương để ủng hộ đồng bào vùng bão lũ” - thầy Phạm Văn Khiêm chia sẻ.

Ông Phạm Thiết Chùy, Trường Phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé cho biết: “Sau bão số 3, ngành GD&ĐT huyện Mường Nhé cũng chịu thiệt hại nặng nề với hàng chục phòng học bị đất đá sạt lở, vùi lấp. Nhiều trường học tại các xã Chung Chải, Pá Mỳ, Huổi Lếch, Quảng Lâm, Leng Su Sìn, Sín Thầu bị tốc mái, bùn đất sạt lở vùi lấp khuôn viên, sân chơi. Ước thiệt hại hơn 2 tỷ đồng”.

mường Nhé 3.jpg
Con đường đến trường của các thầy cô ở Mường Nhé bị sạt lở do mưa lũ.

Để khắc phục hậu quả mưa lũ, phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé đã huy động, giáo viên và phụ huynh học sinh tu sửa để đảm bảo cơ sở vật chất bước vào năm học mới. Ngoài ra, Phòng cũng đã vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành quyên góp được 116 triệu đồng để gửi tới bà con vùng bão lũ.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục lồng ghép các ngoại khóa nhằm giáo dục truyền thống, tinh thần “Tương thân tương ái” cho học sinh. Cùng với đó, tổ chức những hoạt động tìm hiểu về nguyên nhân xảy ra thiên tai, bão lũ, các phòng tránh và giáo dục cho học sinh ý thức, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường” – ông Phạm Thiết Chùy cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân tiến triển nặng tổn thương đa cơ quan (hô hấp, cơ tim, gan, rối loạn đông máu). Ảnh: BVCC

Tổn thương đa cơ quan khi đi làm đẹp

GD&TĐ - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận bệnh nhân nữ (44 tuổi) cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi nhiều, tức ngực, khó thở.