Học sinh vùng biên Gia Lai hân hoan bước vào ngôi trường mới

GD&TĐ - Học sinh vùng biên Ia Púch (Gia Lai) háo hức bước vào năm học mới trong ngôi trường liên cấp khang trang, sạch đẹp, cơ sở vật chất đủ đầy.

Phụ huynh đưa con em đến dự lễ khai giảng năm học mới ở trường nội trú liên cấp biên giới Ia Púch.
Phụ huynh đưa con em đến dự lễ khai giảng năm học mới ở trường nội trú liên cấp biên giới Ia Púch.

Niềm vui dưới mái trường mới

Sáng 5/9, hòa chung không khí hân hoan, phấn khởi của cả nước, hàng nghìn học sinh Gia Lai đến trường dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Tại xã biên giới Ia Púch, nơi đặt điểm cầu chính kết nối với Trung ương, ngày khai trường dường như rộn ràng hơn. Trên những tuyến đường, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Từ sáng sớm, học sinh trong những bộ trang phục truyền thống háo hức đến Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch.

Trong niềm vui của các em có cả sự mong chờ của những người làm cha, làm mẹ. Năm học này, con em họ được học tập trong một ngôi trường mới, khang trang, sạch đẹp với điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ hơn.

Sau những ngày gấp rút hoàn thiện, trường đã sẵn sàng đón học sinh. Những dãy phòng học sạch sẽ, khang trang được trang hoàng cờ hoa. Bàn ghế, thiết bị dạy học được bố trí đầy đủ. Khuôn viên trường cũng được chăm chút, trồng thêm cây xanh, tạo nên không gian học tập xanh, sạch, thân thiện.

z8227535543523-9d561d531994f0bacdb0653a2689ad5d.jpg
Học sinh hân hoan trong ngày khai giảng.

Với em Rơmăh Hà Yến Chi (lớp 8B, làng Chư Kó), niềm vui ngày khai trường năm nay còn đặc biệt hơn khi cả ba chị em cùng được học tại đây. Yến Chi là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Dưới em còn hai em học lớp 6 và lớp 3. Năm học này, cả ba chị em cùng học bán trú, sáng đến trường, chiều trở về nhà.

Được học cùng trường, các em có thể hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống hằng ngày. Nhưng điều khiến Yến Chi vui hơn cả là được học trong một ngôi trường mới, sạch đẹp và có đầy đủ cơ sở vật chất.

Từ nhỏ, qua tivi và thực tế cuộc sống, Yến Chi nhiều lần chứng kiến lực lượng công an giúp đỡ bà con, tuyên truyền pháp luật, đấu tranh, phá các vụ án. Những hình ảnh ấy dần vun đắp trong em ước mơ trở thành công an, để sau này có thể bảo vệ bà con và Tổ quốc.

Cùng chung niềm vui trong năm học đầu tiên tại trường mới, em Rơmăh Hồng Nhung (lớp 6A, người Jrai) không giấu được sự háo hức.

Với Nhung, trường mới đẹp, sạch sẽ và có cơ sở vật chất đầy đủ hơn nhiều so với trường cũ. Nhà cách trường khoảng 2 km, không có phương tiện đưa đón nên em dự kiến sẽ dậy sớm, ăn sáng rồi đi bộ đến trường. Quãng đường đến lớp xa hơn trước, nhưng Nhung vẫn vui. Bởi phía trước em là một môi trường học tập mới với những điều kiện tốt hơn.

z8226866770633-7efd4e71482c1bca3ff0aabbf9ada2ff.jpg
Học sinh vùng biên Ia Púch trong bộ trang phục truyền thống háo hức đến trường dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Ở ngôi trường này, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được quan tâm, chăm lo để có thể yên tâm học tập.

Em Siu Thí (học sinh lớp 6, làng Goòng) mất bố từ khi còn nhỏ. Dưới em còn một em trai mới 4 tuổi. Mẹ hằng ngày đi làm nương rẫy, những lúc không có việc thì đi làm thuê, thu nhập khoảng 100.000 đồng/ngày để trang trải cuộc sống và chăm lo cho hai con.

Thấu hiểu hoàn cảnh của mẹ, Siu Thí chủ động tự đi học. Với em, được đến trường và có điều kiện học tập tốt hơn là niềm vui, đồng thời cũng là động lực để em cố gắng vươn lên, san sẻ phần nào gánh nặng với gia đình.

Thêm một hành trang cho tương lai

z8227553621381-9fc822be37556838593ad9e72a7db49d.jpg
Giáo viên đón học sinh vào trường.

Không chỉ chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác chăm lo cho học sinh trước năm học mới cũng được các đơn vị quan tâm. Học sinh các trường liên cấp vùng biên được hỗ trợ sách vở, đồng phục và những vật dụng cần thiết phục vụ học tập. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp nhận 291 tấn gạo phục vụ học sinh nội trú, bán trú trong học kỳ I năm học 2026-2027. Đồng thời, theo chính sách hỗ trợ, học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ 450.000 đồng tiền ăn và 8 kg gạo/tháng; học sinh nội trú được hỗ trợ 1.170.000 đồng tiền ăn và 15 kg gạo/tháng, trong thời gian không quá 9 tháng/năm học.

Trong ngày khai giảng, niềm vui hiện rõ trên gương mặt học sinh và phụ huynh. Đó là niềm vui của một ngày hội đến trường, nhưng cũng là niềm vui khi những đứa trẻ vùng biên có thêm một mái trường khang trang để học tập, vui chơi và nuôi dưỡng ước mơ.

Anh Kpuil Giắc (SN 1983, làng Goòng) xúc động khi tham quan ngôi trường nơi con mình chuẩn bị học tập. Với anh, nhìn thấy con được học trong một ngôi trường khang trang, sạch sẽ, có đầy đủ cơ sở vật chất là niềm hạnh phúc lớn của gia đình. Từ đó, vợ chồng anh cũng yên tâm phát triển kinh tế và chăm lo cho các con.

Ông Phan Thành Tiến, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch, chia sẻ, hòa chung không khí rộn rã của ngày khai trường, thầy và trò nhà trường không giấu nổi niềm vui, phấn khởi khi được bước vào năm học mới trong một ngôi trường hoàn toàn mới, khang trang và hiện đại.

Việc đưa công trình trường học với đầy đủ trang thiết bị dạy học đồng bộ vào sử dụng không chỉ mở ra quy mô giáo dục lớn hơn cho địa phương, mà còn tạo nền tảng để học sinh có điều kiện tiếp cận những tri thức mới trên con đường học tập.

Năm học này, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch đón 752 học sinh, trong đó có 446 học sinh tiểu học và 306 học sinh THCS. Đến thời điểm hiện tại, cơ sở vật chất và điều kiện sinh hoạt, học tập tại trường đã hoàn tất chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ công tác giảng dạy. Ngay sau lễ khai giảng, nhà trường chính thức tổ chức các hoạt động dạy và học từ thứ Hai, ngày 7/9.

Năm học 2026-2027, tỉnh Gia Lai có 717 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, trong đó 701 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và 16 cơ sở giáo dục thường xuyên, với 734.454 học sinh. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn tỉnh là 40.284 người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ