Học sinh SEDBERGH VIETNAM sẻ chia yêu thương dịp Xuân Giáp Thìn 2024

GD&TĐ -Mỗi dịp Tết, học sinh chương trình Song ngữ Quốc tế Sedbergh Vietnam - BCIS tích cực tham gia hoạt động lan tỏa các giá trị xã hội, vì cộng đồng.

Học sinh Sedbergh Vietnam hưởng ứng tham gia Dự án Giỏ Quà Tết ngay từ những khâu chuẩn bị
Học sinh Sedbergh Vietnam hưởng ứng tham gia Dự án Giỏ Quà Tết ngay từ những khâu chuẩn bị

BCIS thuộc Hệ thống Trường quốc tế Canada, thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest.

Hằng năm, học sinh và giáo viên đều chung tay tổ chức các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa niềm yêu thương, hướng về cộng đồng và giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, học sinh không chỉ là người tham gia mà còn giữ vai trò khởi xướng, phát triển, điều phối dự án và vận hành chuỗi hoạt động tùy theo khả năng dưới sự hỗ trợ, cố vấn của giáo viên.

Đón Tết Giáp Thìn 2024, với phương châm tấm lòng nhỏ, ấm áp to, học sinh Sedbergh Vietnam - BCIS tiếp tục thực hiện nhiều chuyến ghé thăm và giao lưu cùng các mái ấm, trường tình thường nhằm sẻ chia, góp phần mang đến cái Tết ấm no đến với các em học sinh tại Trường tình thương Ánh Linh, Làng trẻ SOS Gò Vấp (TP.HCM).

Tại đây, gần 100 học sinh đại diện Sedbergh Vietnam đã đem đến hơn 500 phần quà gồm dụng cụ học tập, truyện tranh, quần áo, gạo, sữa, bánh kẹo,... - những đồ dùng và món ăn rất thiết thực dành cho các em nhỏ nơi đây. Đây đều là những món quà được các em học sinh Sedbergh Vietnam tự tay chọn lựa, chuẩn bị, với mong muốn mang đến một cái Tết ấm áp cho những trẻ em không may mắn.

Toàn bộ những phần quà được huy động từ các dự án gian hàng sản phẩm thủ công, vận động gây quỹ của nhóm học sinh dự án "Giỏ Quà Tết’ và Câu lạc bộ hành động vì cộng đồng Én Charity. Nhóm học sinh Sedbergh Vietnam kêu gọi gây quỹ gần 6 tháng và nhận được sự đồng lòng của phụ huynh, học sinh, giáo viên và nhân viên toàn trường để chuẩn bị cái Tết đong đầy yêu thương cho các em nhỏ.

Khi được chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, những bạn nhỏ bơ vơ không gia đình, nhiều bạn học sinh đã bày tỏ sự đồng cảm to lớn: “Em thực sự thấy xúc động khi Tết em có đầy đủ người thân, gia đình, bạn bè, được sống trong điều kiện vật chất đầy đủ, thì ở ngoài kia, vẫn có nhiều bạn nhiều em bé thiếu may mắn đến vậy. Hy vọng rằng một chút sức cùng những phần quà nhỏ này sẽ giúp các em ấy thấy ấm áp và cảm nhận được những tình cảm, sự sẻ chia, cảm thông từ cộng đồng.”

Ngoài những món quà vật chất, điều giá trị nhất học sinh Sedbergh Vietnam đem lại là món quà tinh thần. Các em đã cùng vui chơi, đem đến nhiều tiết mục hấp dẫn để cùng chơi với các em nhỏ như: trò chơi kết nối tam sao thất bản, đố vui ai thông minh hơn học sinh lớp 5, văn nghệ nối vòng tay lớn,...

Những phần quà được chuẩn bị trong nhiều tháng đại diện cho tinh thần tương thân, kề vai sát cánh của học sinh Sedbergh Vietnam - BCIS. Tuy chỉ là những lần đầu gặp gỡ giữa những tâm hồn xa lạ, nhưng chính sự chân thành, hiếu khách và sự nhân ái trở thành sợi dây gắn kết. Những cuộc trò chuyện và giao lưu cùng nhau đã giúp các bạn học sinh Sedbergh Vietnam - BCIS hiểu thêm đời sống hàng ngày của các em, để từ những hành động đơn giản như cùng nhau chụp hình, cùng chơi, giúp các bạn nhỏ di chuyển,… cũng là tấm lòng sẻ chia với tập thể học sinh nơi đây.

Món quà nhỏ nhưng Sedbergh Vietnam hy vọng góp phần mang đến cái Tết ấm áp cho các em

Món quà nhỏ nhưng Sedbergh Vietnam hy vọng góp phần mang đến cái Tết ấm áp cho các em

Với nhóm trẻ ở làng SOS Gò Vấp cũng như trường tình thương Ánh Linh, đây là sự động viên giúp các em không ngừng phấn đấu, hướng về cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Đồng thời, với học sinh Sedbergh Vietnam - BCIS, đó cũng là đòn bẩy cho các em tiếp tục học hỏi, nuôi dưỡng, phát triển ý thức cộng đồng qua những hành động nhân văn.

Qua những dự án và chuyến đi này, học sinh Sedbergh Vietnam - BCIS thấy được ngoài xã hội cần lắm những bàn tay chia sẻ để góp chút sắc xuân cho các em nhỏ còn nhiều khó khăn. Trải nghiệm thực tế môi trường học tập của các bạn nhỏ ở đây cũng giúp các em phần nào thấy được bức tranh thực tế rằng vẫn còn rất nhiều mảnh đời kém may mắn, thiệt thòi về nhiều mặt. Từ đó, học sinh Sedbergh Vietnam - BCIS càng nhận thức rõ về trách nhiệm, nỗ lực của mình dành cho cộng đồng và càng biết trân trọng mọi điều trong cuộc sống xung quanh mình.

Học sinh Sedbergh Vietnam mang đến những câu chuyện, trò chơi cho các bạn học sinh làng SOS Gò Vấp

Học sinh Sedbergh Vietnam mang đến những câu chuyện, trò chơi cho các bạn học sinh làng SOS Gò Vấp

Tại Sedbergh Vietnam - BCIS, học sinh không chỉ được định hướng phát triển về thể chất, trí tuệ. Các em còn được nuôi dưỡng lòng nhân ái, sự sẻ chia, quan điểm toàn cầu, cách nhìn nhận về các vấn đề trong xã hội, tinh thần hướng về cộng đồng qua đa dạng hoạt động từ học tập đến ngoại khóa.

Những khó khăn không thể làm vơi đi nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ

Những khó khăn không thể làm vơi đi nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ

Sedbergh Vietnam, chương trình song ngữ quốc tế Anh Quốc được giảng dạy tại BCIS, một trường thuộc hệ thống phổ thông của Tập đoàn EQuest. Kế thừa tinh hoa giáo dục từ ngôi trường có lịch sử giảng dạy lâu đời 500 năm tại Anh Quốc (Sedbergh School UK) cùng chương trình Cambridge danh tiếng (IPC, IMYC, IGCSE, A-Levels), nhà trường mong muốn mang đến cho học sinh một môi trường phát triển toàn diện, trở thành những công dân tử tế, có năng lực chuyên môn và hướng đến những giá trị toàn cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giúp học sinh nhận diện cạm bẫy, tự bảo vệ trên không gian mạng

Giúp học sinh nhận diện cạm bẫy, tự bảo vệ trên không gian mạng

GD&TĐ - Sử dụng thành thạo điện thoại chưa đồng nghĩa với có khả năng tự bảo vệ trên mạng. Từ những tình huống gần gũi, buổi ngoại khóa tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi - Nam Sách (TP Hải Phòng) giúp học sinh hiểu về chuyển đổi số, nhận diện thủ đoạn thao túng và ứng xử có trách nhiệm trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Lính đánh thuê người Pháp Angel Frédéric Bastardi đã bị quân Nga giết chết ở Sloviansk

Xem UAV Nga săn diệt lính đánh thuê Pháp

GD&TĐ - Giới truyền thông Nga đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh UAV tìm diệt một lính đánh thuê người Pháp gốc Ukraine ở Sloviansk, vùng Donetsk.

Ảnh minh họa: AI

Một nửa sức mạnh của chúng ta

GD&TĐ - “Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người”.