Học sinh Đoàn Thị Điểm Hà Nội trao quà cho bệnh nhi Viện Huyết học

GD&TĐ - Hơn 30 suất quà cùng sách vở, truyện tranh được quyên góp từ học bổng của học sinh để tặng các em nhỏ tại Viện Huyết học - Truyền máu TW.

Học sinh Đoàn Thị Điểm Hà Nội trao quà cho bệnh nhi Viện Huyết học
img-7365.jpg
Em Nguyễn An Thái thay mặt học sinh trường Đoàn Thị Điểm tặng quà các em nhỏ tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Hôm nay (22/3), Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) đã tổ chức cho học sinh thăm và giúp đỡ bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Tại đây, các em đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất bao gồm 500.000 đồng cùng sách vở và truyện tranh, được quyên góp từ học bổng của các bạn học sinh.

Buổi giao lưu không chỉ đem đến niềm vui cho các bệnh nhi mà còn là dịp để các học sinh Đoàn Thị Điểm thực hiện những hành động nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và lòng nhân ái.

Em Nguyễn Khánh Vi - học sinh lớp 6TA1.1 chia sẻ: "Thông qua hoạt động này, chúng em hy vọng bạn bè cùng trang lứa với em sẽ hiểu được giá trị của việc chia sẻ yêu thương và quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn xung quanh. Em mong mọi người hãy cùng chung tay giúp đỡ, trao gửi những yêu thương và sự quan tâm đến các bạn có hoàn cảnh khó khăn, để họ cảm nhận được sự ấm áp của cộng đồng".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Không chỉ kinh tế tăng trưởng, đời sống văn hóa - xã hội vùng dân tộc thiểu số tại Điện Biên được cải thiện toàn diện.

Khi ý Đảng hòa cùng lòng dân

GD&TĐ - Sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền Điện Biên đã tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chương trình MTQG vùng dân tộc thiểu số.

Ba cú đánh đồng loạt cực kỳ nguy hiểm

Ba cú đánh đồng loạt cực kỳ nguy hiểm

GD&TĐ - Việc đồng thời mở hai chiến dịch tấn công đánh chiếm Kupiansk và Pokrovsk là một phần của kế hoạch chiến lược thống nhất của Lực lượng Vũ trang Nga.

Thiếu nữ Hà Nội tại quầy bán hoa tươi góc phố Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng. Ảnh tư liệu

Phẩm chất trong lời răn của mẹ

GD&TĐ - Mẹ tôi ra đời năm 1916, thời mà người Hà Nội gọi là Tràng An, cái tên mang trong nó niềm tự hào về phong cách sống: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài./ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.