Học sinh 'bất ngờ' với thư mời dùng bữa sáng cùng cô Hiệu trưởng

GD&TĐ - Khi nhận được thư mời từ cô Hiệu trưởng, các em học sinh Trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) rất bất ngờ và háo hức.

Cô Tô Thị Hải Yến và học trò.
Cô Tô Thị Hải Yến và học trò.

Ngày 31/7, các em học sinh của Trường THCS Giảng Võ đạt thành tích cao nhất ở các môn văn hóa, khoa học, thể thao và nghệ thuật (trong dịp hè) đã được mời dùng bữa sáng thân mật cùng cô Hiệu trưởng.

Được biết, sáng kiến mời học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu dùng bữa sáng cùng cô Hiệu trưởng lần đầu được triển khai tại trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) với mong muốn khích lệ các em học sinh có khát vọng, phấn đấu học tập, rèn luyện.

A 4.jpg
Khi nhận được thư mời từ cô Hiệu trưởng, các em học sinh rất bất ngờ và háo hức.

Theo cô Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng THCS Giảng Võ, mô hình dùng bữa sáng thân mật, trang trọng, đầm ấm, giữa hiệu trưởng và học sinh là cách tăng tương tác, kịp thời động viên thành tích của học trò thân yêu.

"Hình thức khen thưởng cũng cần mới mẻ và sáng tạo. Bởi trong giáo dục, khích lệ có sức mạnh hơn vạn lần nghiêm khắc…", cô Tô Thị Hải Yến bày tỏ.

A 3.jpg
Quang cảnh buổi họp Hội đồng sư phạm.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Hội đồng Giáo dục trường THCS Giảng Võ đã họp buổi đầu tiên của năm học 2024 - 2025.

Trong cuộc họp, sau khi giới thiệu những thay đổi nhân sự, cô Hiệu trưởng Tô Thị Hải Yến đã điểm qua các hoạt động của thầy và trò nhà trường trong thời gian nghỉ hè.

A 2.jpg
Các thầy cô giáo nhận nhiệm vụ mới trong năm học 2024 - 2025.

Trong buổi họp, Hiệu trưởng Tô Thị Hải Yến đã chỉ rõ những thuận lợi và thách thức trong thời kì mới và đề nghị mỗi cán bộ, giáo viên, người lao động cần phải góp sức mình, cùng nhau cố gắng, gìn giữ sự tín nhiệm và niềm tin yêu của phụ huynh dành cho nhà trường.

Nói thêm về ngôi trường vừa mới xây xong, các thầy cô của THCS Giảng Võ tràn đầy hứng khởi, niềm vui hướng vào năm học mới với khí thế mới và những niềm vui mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lực lượng chức năng cùng người dân Yên Bái xuyên đêm canh lũ.

Người dân Yên Bái trắng đêm canh lũ

GD&TĐ - Tính đến sáng 9/9, bão số 3 đã làm 3 người chết, 4 người bị thương, nước sông dâng cao liên tục khiến người dân Yên Bái trắng đêm canh lũ.