Học cách tự tạo niềm vui cho chính mình khi chồng vô tâm

GD&TĐ - Lấу phải chồng ᴠô tâm, hãу biết tự tạo niềm ᴠui cho mình. Thế giới ngoài kia còn biết bao điều tốt đẹp đang chờ đợi ta khám phá, tận hưởng.

Học cách tự tạo niềm vui cho chính mình khi chồng vô tâm
Nhiều chị em tìm đến chuyên gia tâm lý Tuệ An để chia sẻ, có chị than phiền: "Chị Tuệ An ơi, em lấy chồng được 10 năm rồi mà nhiều khi em thấy có như không có ý chị ơi".
Chuyên gia cho rằng, người chồng vô tâm là những người chồng thường xuyên ngồi quán nhậu; cà phê nhiều hơn thời gian ăn cơm với vợ con. Tệ hơn nữa, nhiều ông chồng sống ích kỷ vô cùng, mọi việc nhà, con cái đổ lên đôi vai nhỏ bé của người vợ.
Thế nên chị em nào vớ được ông chồng vô tâm cũng đồng nghĩa với việc chồng mình bị lãng quên mất cái sứ mệnh vốn có của đàn ông trong họ.
Phụ nữ vốn nhạy cảm, cần sự quan tâm. Đàn ông thì lại dễ vô tâm khiến phụ nữ buồn lòng. Nếu một người phụ nữ trong hoàn cảnh này không thể ly hôn, lời khuyên là hãy sống cho chính mình và con cái
Thế nào là một người chồng vô tâm?
Một người đàn ông vô tâm là họ có tâm để hiểu cặn kẽ mọi chuyện ngoài xã hội, nhưng nhiều khi vô tình hay cố ý chẳng hiểu vợ mình muốn gì và cần gì...
Là một người đàn ông cắm cúi vào điện thoại, cả lúc ăn, lúc ngồi cạnh vợ. Anh ấy coi mọi mối quan hệ như máu mủ ruột rà nhưng lại đối đã với vợ không ra gì.
Là một người đàn ông ngồi quán nhậu nhiều hơn ở nhà với vợ con. Tất thảy mọi việc nhà để đổ lên đôi vai bé nhỏ của người phụ nữ ấy. Còn bản thân chỉ ích kỷ sống cho mình. Nhiều khi vợ con ốm mình cũng chẳng hề hay biết.
Chính sự vô tâm của đàn ông nhiều khi đã đẩy cuộc hôn nhân đi vào bế tắc. Nó giết dần giết mòn tình yêu và niềm tin của người phụ nữ.
Phải làm sao khi chồng vô tâm?
Học cách tự tạo niềm vui cho chính mình khi chồng vô tâm ảnh 1
Lấy nhầm người đàn ông vô tâm, phụ nữ cảm thấy tủi thân vô cùng, đi không nỡ mà ở lại thì đau lòng.
Thay vì đau khổ, khóc lóc... chị em hãy chăm chỉ trau dồi giá trị bản thân, đọc một cuốn sách, làm đẹp, tập trung nuôi dạy con cái và hạnh phúc với những niềm vui của riêng mình. Đừng ngồi mỏi mòn đợi chồng bên mâm cơm canh nguội ngắt.
Đừng héo hắt ngóng cửa mỗi lần chồng đi nhậu nửa đêm chưa về. Ăn cơm, đóng cửa, lên giường ôm con đi ngủ sớm. Chồng đi nhậu thì mình và con đi chơi, hẹn hò cùng bạn bè.
Nếu vô tâm là bản tính của anh ấy thì chẳng dễ dàng gì mà thay đổi được. Phụ nữ có đủ nước mắt để khóc cả đời cho một người chồng như thế không?
Hãy tạm gác lại sự vô tâm của anh ấy, mình sống cho mình và cho con, bạn nhé! Anh ấy sẽ sớm nhận ra và yêu thương bạn trở lại mà thôi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ