'Hoàng tử' V-pop Hoàng Hải cảm ơn khán giả vẫn yêu thương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cuối năm 2023, đánh dấu sự trở lại âm nhạc, ca sĩ Hoàng Hải ra mắt MV 'Câu trả lời duy nhất' như một lời tri ân khán giả vẫn luôn ủng hộ mình.

Hoàng Hải đắt show sau dấu ấn The Masked Singer.
Hoàng Hải đắt show sau dấu ấn The Masked Singer.

Hoàng Hải nhận mình là đại gia vì tiêu ít hơn số tiền kiếm được. Nam ca sĩ thừa nhận yêu đương nhưng chưa nghĩ đến lập gia đình vì cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng.

Sống tiết kiệm, biết “chiều chuộng” bản thân

- Bất ngờ “nóng” trở lại sau gameshow “The Masked Singer” - Ca sĩ mặt nạ, nhiều người cho rằng Hoàng Hải đã lấy lại hào quang sau 10 năm “ngủ đông”, anh thấy đúng không?

Ca sĩ Hoàng Hải: Thú thật, sau Sao Mai Điểm Hẹn 2006, tôi hoạt động nghệ thuật miệt mài trong tám năm liền. Mỗi ngày cứ trôi qua, lặp đi lặp lại với hát và đi hát. Tôi từng có hit “Hoa nắng”, đi đâu cũng được khán giả yêu cầu. Thế nhưng, việc hát đi hát lại nhạc phẩm trên beat có sẵn khiến tôi chai sạn cảm xúc, nhiều lúc thấy sợ khi được gợi ý thể hiện.

Thời điểm đó, tôi trên sân khấu vẫn là một Hoàng Hải ca sĩ rất tuyệt vời, hạnh phúc. Nhưng sau sân khấu, tôi không có niềm vui gì cả, cảm thấy một cuộc sống tầm thường, nhạt nhẽo. Thời gian cho riêng mình còn chả có. Tôi tự đặt câu hỏi: Ơ cứ ngày này qua ngày khác, lặp đi lặp lại như thế sao? Đến bao giờ mới khác đi được?

Đến một ngày tôi bỗng cảm thấy mất cân bằng, thiếu chỉ số hạnh phúc, mất cảm hứng sáng tạo - điều quan trọng khi theo đuổi âm nhạc. Do đó, tôi quyết định sống chậm lại. Năm 2014, tôi từ chối rất nhiều lời mời, không xuất hiện trong các chương trình giải trí.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, có lúc giật mình tôi không nghĩ đã 10 năm “ngủ đông” như thế. Và tôi nghĩ mọi người cũng đã quên mình.

Đến khi xuất hiện ở The Masked Singer, ban đầu tôi không nghĩ mọi người ưu ái và dành nhiều tình cảm cho mình đến thế. Không ngờ tôi hát bài đầu tiên mà mọi người đã hưởng ứng và đoán ra, điều đó khiến tôi bất ngờ. Cảm ơn khán giả vẫn còn ở lại và yêu thương!

- Đang ở đỉnh cao nghệ thuật lại bất ngờ “ngủ đông” tận 10 năm, anh không nhớ sân khấu, không luyến tiếc hào quang sao?

Tôi vẫn làm âm nhạc, chỉ là làm ít đi thôi. Tôi giảm xuống khoảng 20% khối lượng công việc.

Có lúc cả tháng không đi hát, tôi chỉ ở nhà chơi, nhất là trước dịch Covid-19 còn đi 1 - 2 show/tháng chứ sau dịch càng ít hơn. Bản thân tôi cũng không cảm thấy có chương trình khiến mình hứng thú, có cảm xúc.

Ngoài ra, tôi có làm ăn nho nhỏ với vài lô đất và căn hộ xinh xinh. Tính tôi bây giờ cũng đơn giản lắm, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, không cầu kỳ hàng hiệu này nọ.

- Theo như anh nói thì có thể hiểu là hiện tại anh theo lối sống tiết kiệm?

Trong 10 năm qua, điều thay đổi ở tôi nhiều nhất có lẽ là góc nhìn về cuộc sống. Trước đây, lúc nào tôi cũng muốn mình nhiệt huyết hết mức, ngọn lửa với nghề rất sục sôi. Nhưng giai đoạn gần 10 năm trở lại đây, tôi muốn làm những điều mình thích, muốn sống chậm lại, tĩnh lặng hơn.

Tôi không phải kiểu tiết kiệm mà là chi tiêu hợp lý. Tôi vẫn rất biết “chiều chuộng” bản thân, thích cái gì là không đắn đo, nhưng sẽ không phung phí, kiểu là những gì không cần thiết thì sẽ không mua.

Trước 30 tuổi, tôi đã bước chân vào cửa hàng đồ hiệu là phải mua, ưng món nào là mua, không mua sẽ thấy bứt rứt, khó chịu vì cảm giác có tiền trong người mà không tiêu thì stress lắm.

Nói đúng ra là hơn 10 năm trước khi còn đi hát nhiều, cuộc sống ít niềm vui cho bản thân, sự tận hưởng không nhiều, tất cả thời gian dành cho công việc, không có sự riêng tư nên mỗi lần đi mua sắm coi đó như sự chiều chuộng bản thân, để cân bằng lại. Tự thưởng - dù không quá xa xỉ đâu. Đấy là trước kia thôi! Còn giờ tôi mua sắm theo nhu cầu, cần thì mua.

Ca sĩ Hoàng Hải bất ngờ 'nóng' trở lại sau khi tham gia The Masked Singer 2023.

Ca sĩ Hoàng Hải bất ngờ 'nóng' trở lại sau khi tham gia The Masked Singer 2023.

Điều khó là giữ được ngọn lửa cảm xúc

- Vậy mà cũng có vài đồn đoán anh là đại gia ngầm nên không mặn mà nghệ thuật nữa và anh ở ẩn vì lập gia đình?

Tôi thừa nhận mình là đại gia vì tiêu ít hơn số tiền mình kiếm được (cười).

Còn lập gia đình ư? Tôi vẫn yêu đương nhưng chưa nghĩ đến lập gia đình vì cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng cho điều đó.

Có thể nói hiện tôi thoải mái, không nặng nề phải lấy vợ, sinh con. Với tôi, hôn nhân là do ý trời. Tôi luôn tin vào hai chữ duyên nợ, rằng một ngày nào đó sẽ gặp được nửa kia phù hợp. Tôi cũng không phải đối diện áp lực từ gia đình. Thỉnh thoảng bố mẹ cũng có hỏi nhưng không thúc giục vì đã quen, hiểu tính cách tôi.

Trong tình yêu, tôi đề cao sự chân thành, biết quan tâm, chia sẻ. Thời sinh viên, cách tán gái của tôi sẽ khác bởi còn trẻ, có chút nhan sắc, không phải nghĩ quá nhiều về tương lai, do đó cảm xúc còn ngây ngô, trong trẻo. Giờ thì khác hơn, ngoài sự rung động vốn dĩ cần có của tình yêu, việc tìm được người đồng điệu, thấu hiểu để đi đến mối quan hệ lâu dài mới là quan trọng.

- Không phủ nhận thực tế rằng, trong khi anh lựa chọn đi chậm lại thì nhiều đồng nghiệp cùng thời với anh có được những thành công nhất định. Có khi nào anh chạnh lòng về điều đó không?

Lúc mình ở giai đoạn tuổi 30 đổ về trước, đam mê, ham muốn về nghề nghiệp của tôi rất mãnh liệt. Thấy người khác hơn mình, tôi cũng muốn bứt lên. Sự đố kỵ ở đây là tích cực, nhưng đến bây giờ tôi lại có suy nghĩ khác.

Tôi thích thú, thưởng thức các sản phẩm của các bạn như một khán giả. Những điều các bạn đồng niên làm được, tôi đều rất ngưỡng mộ, rất đáng để học hỏi.

Không chỉ các bạn thế hệ tôi mà các em thế hệ trẻ giờ rất tuyệt vời, tài năng. Những sản phẩm âm nhạc của Việt Nam bây giờ còn được rất nhiều ca sĩ nước ngoài cover, thể hiện lại. Tôi cảm thấy rất hãnh diện.

- Theo dõi hoạt động của anh từ sau dấu ấn The Masked Singer 2023, thấy anh chạy show ghê lắm! Lại guồng quay công việc như thế, anh có lo ngại cảm xúc sẽ lặp lại khiến anh “ngủ đông” lần nữa?

Tái xuất sau thời gian tương đối dài, tôi cũng gặp khó khăn để bắt kịp xu hướng âm nhạc. Đến hiện tại, tôi vẫn cảm giác như mình mới vào nghề. Cái gì cũng phải học vì bây giờ rất khác so với ngày trước.

Thời của tôi chưa phát triển mạng, nhạc số nhưng bây giờ thì rất nhiều, đặc biệt là truyền thông, mạng xã hội cho ca sĩ rất quan trọng và tôi đang thích nghi. Nhưng thú thật, bản thân tôi không nghĩ quá nhiều đến việc làm sao để cạnh tranh được trong showbiz.

Điều mà tôi lo lắng nhất từ xưa đến nay chính là làm sao để giữ được ngọn lửa cảm xúc nó luôn ngự trị trong mình. Đó mới là điều khó. Tôi chỉ có một đối thủ duy nhất trong cuộc đời là chính bản thân mình mà thôi. Khi mà mình đã vượt qua được bản thân thì mình sẽ là người chiến thắng.

Cũng may bây giờ tôi đã trải qua nhiều dấu mốc cũng như có những trải nghiệm cuộc sống, trưởng thành rồi không nông nổi như 10 năm trước nữa. Tôi nghĩ bây giờ không trở lại thì đến bao giờ? Bây giờ mà còn dừng lại thì không bao giờ còn cơ hội.

Gặp khó, cảm giác như mới vào nghề

- Đắt show như thế hẳn catse đã tăng đáng kể, anh tiết lộ chút được không?

Chương trình The Masked Singer thay đổi cuộc sống của tôi. Catse tăng gấp 3 - 4 lần, lịch biểu diễn dày kín cả tháng (cười).

- “Thừa thắng xông lên” anh đánh dấu sự trở lại bằng MV “Câu trả lời duy nhất” nhưng nói thật thì âm nhạc có thời. Anh có từng lo ngại khó bắt nhịp, thậm chí sẽ bị bỏ lại không?

Trong âm nhạc thì đòi hỏi 90% là yếu tố cảm xúc, ngẫu hứng. Tôi không thể bắt bản thân luôn luôn phải tuôn trào cảm xúc được. Có lúc phải lắng xuống, nhưng lắng xuống không có nghĩa là mất hết đi. Hiện tại, yếu tố cảm xúc với tôi là quan trọng nhất. Tôi chiều theo cảm xúc của bản thân mình nhiều hơn. Những gì tôi cảm thấy hay, phù hợp với mình thì sẽ làm. Tôi làm việc có bài bản và chiến lược.

Cuối năm 2023, đánh dấu sự trở lại âm nhạc, tôi ra mắt MV “Câu trả lời duy nhất” như một lời tri ân khán giả vẫn luôn ủng hộ mình. Nhưng thú thật, tái xuất sau thời gian “ở ẩn” tương đối dài, tôi gặp khó khăn trong việc bắt kịp xu hướng âm nhạc.

Tôi cảm giác như mình mới vào nghề vậy. Cái gì cũng phải học vì bây giờ rất khác so với ngày trước. Thời của tôi chưa phát triển mạng, nhạc số nhưng bây giờ thì rất nhiều, đặc biệt là truyền thông, mạng xã hội cho ca sĩ rất quan trọng và tôi đang thích nghi.

- Thẳng thắn mà nói, khi một nghệ sĩ trở lại với nghệ thuật sau thời gian vắng bóng thường bị nói hết thời, muốn tìm lại hào quang. Anh đón nhận điều đó thế nào?

Tôi rất bình thản. Tôi có quãng thời gian sống chậm, suy nghĩ được rất nhiều về cuộc đời. Mình càng được nhiều người yêu thương thì cũng sẽ có rất nhiều người ghét. Đó mới là sự công bằng.

Có nhiều người ủng hộ tôi nhưng cũng có người không thích tôi. Đó là quyền của mỗi người. Mình đâu bắt ép họ phải yêu quý. Thay vì như vậy thì hãy cố gắng làm tốt hơn những gì mình đã làm.

Ngày xưa cũng có câu nói của khán giả khiến tôi tổn thương. Nói thẳng ra là khi tôi không làm việc đó, không vướng phải ồn ào đó nhưng họ cứ bắt tôi phải nhận là mình làm.

Ví dụ có người tố tôi quỵt tiền, vậy anh hãy đưa tôi ra tòa đi. Tôi cũng muốn giải thích nhiều nhưng những người biết tôi, biết gia đình tôi sẽ hiểu rằng số tiền nhỏ bé đó không bao giờ tôi quỵt. Không đi hát thì tôi vẫn sống ổn mà.

- Vậy anh có đặt mục tiêu hay tham vọng gì trong lần tái xuất này?

Tôi không đặt tham vọng, mục tiêu nào lớn khi tái xuất. Cảm xúc chân thành là điều tôi muốn giữ, chinh phục thêm các đối tượng khán giả.

- Cảm ơn chia sẻ của Hoàng Hải!

Hoàng Hải quê Hà Nội, từng đỗ thủ khoa đầu vào Khoa Thanh nhạc của Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Năm 2004, ca sĩ hoạt động solo sau rời nhóm nhạc Tình Bạn. Năm 2005, Hoàng Hải tham gia cuộc thi Sao Mai, vào vòng chung kết.

Một năm sau, Hoàng Hải tiếp tục thi và đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất tại Sao Mai Điểm Hẹn, được khán giả đặt cho nickname “Hoàng tử V-pop”.

Năm 2008, Hoàng Hải thử sức với thể loại R&B, có các ca khúc gây chú ý như: Em sẽ là giấc mơ, Cứ im lặng đi, từng đoạt các giải thưởng tại Làn Sóng Xanh. Năm 2012, anh phát hành album “Tìm lại thời gian” gây chú ý. Suốt 10 năm qua, Hoàng Hải rút lui khỏi làng nhạc. Về đời tư, anh cho biết đang trong một mối quan hệ mở.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.