Hoàng Anh Gia Lai có tướng mới, Tuấn Anh nói gì?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nguyễn Tuấn Anh tỏ ra khá hào hứng khi Hoàng Anh Gia Lai “kết duyên” với HLV Vũ Tiến Thành.

Tuấn Anh bày tỏ sự tin tưởng vào HLV Vũ Tiến Thành.
Tuấn Anh bày tỏ sự tin tưởng vào HLV Vũ Tiến Thành.

Những năm gần đây, Nguyễn Tuấn Anh là tiền vệ thi đấu ổn định và đóng vai trò quan trọng ở CLB Hoàng Anh Gia Lai lẫn ĐT Việt Nam trong bối cảnh những người bạn cũ như Xuân Trường, Hồng Duy, Công Phượng rơi rớt khỏi đoàn quân áo đỏ.

Mới đây, Hoàng Anh Gia Lai đã chia tay với HLV Kiatisuk Senamuang và kết duyên với Vũ Tiến Thành và có được kết quả tích cực ở nhiều trận đấu vừa qua.

Về điều này, Tuấn Anh cho hay: "Bóng đá luôn có sự thay đổi. Đứng trên phương diện cầu thủ, chúng tôi luôn cố gắng hòa nhập nhanh nhất có thể để thích ứng với một lối chơi mới.

Chúng tôi sẽ cố gắng để HLV có thể hiểu được cách vận hành của CLB, cũng như điểm mạnh, yếu của đội bóng. Ngược lại, HLV sẽ cố gắng giúp chúng tôi hoàn thiện hơn về mặt chuyên môn, qua đó có được sự cải thiện hơn về mặt thành tích."

Sau hành trình tại Asian Cup 2023 cùng tuyển Việt Nam, tiền vệ gốc Thái Bình chia sẻ về mục tiêu hiện tại: "Việc đội tuyển Việt Nam không thể tiến sâu ở Asian Cup 2023 thực sự là điều rất đáng tiếc.

Nhưng dù gì thì tất cả các cầu thủ đều đã cố gắng hết sức. Và khi tôi trở lại CLB thì trong khoảng thời gian này tôi cũng cố gắng hòa nhập với chiến thuật mới của HLV Vũ Tiến Thành. Hy vọng Hoàng Anh Gia Lai sẽ có kết quả tốt hơn trong thời gian tới".

Trước thềm mùa giải mới 2023/2024, đội bóng phố Núi đã nhận được hai lời đề nghị chuyển nhượng liên quan tới tiền vệ Tuấn Anh.

Tuy vậy, sau thời gian cân nhắc, tiền vệ người Thái Bình quyết định tiếp tục gắn bó với đội bóng của bầu Đức.

Với thể trạng tốt cùng sự tự tin và kĩ thuật cá nhân hơn người, tiền vệ này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng dưới thời của HLV Vũ Tiến Thành và giúp Hoàng Anh Gia Lai chinh phục các danh hiệu trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.