‘Hoàng Anh Gia Lai chơi được như vậy là rất đáng để tự hào’

GD&TĐ - Màn trình diễn ấn tượng ở AFC Champions League của HAGL là minh chứng cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ cũng như nhiều chuyên gia bóng đá rất tự hào khi xem đội bóng phố Núi chơi bóng.

Bình luận viên Quang Tùng hài lòng với màn trình diễn của Hoàng Anh Gia Lai ở AFC Champions League.
Bình luận viên Quang Tùng hài lòng với màn trình diễn của Hoàng Anh Gia Lai ở AFC Champions League.

Trên sân Thống Nhất, Hoàng Anh Gia Lai đã có trận đấu tưng bừng trước đương kim vô địch của bóng đá Hàn Quốc Jeonbuk vào tối qua (25/4) qua đó nhận được nhiều lời ngợi khen từ người hâm mộ và giới chuyên môn.

Với 2 điểm sau 4 trận, Hoàng Anh Gia Lai bằng điểm với á quân giải Australia là Sydney FC nhưng tạm xếp thứ 3 bảng H AFC Champions League. Dẫn đầu bảng là Yokohama F Marinos. Với 9 điểm, CLB của Nhật Bản đã chính thức đoạt vé đi tiếp sớm 2 vòng.

Trong khi đó, Jeonbuk Hyundai Motors có 8 điểm và cũng chỉ cần giành thêm tối thiểu 1 kết quả hòa ở 2 trận còn lại là chính thức có vé vào vòng sau. Về phần mình, Hoàng Anh Gia Lai không có cơ hội vượt qua vòng bảng, nhưng thầy trò HLV Kiatisak vẫn hài lòng với màn trình diễn trên sân vận động Thống Nhất.

Chia sẻ quan điểm trên trang Pháp luật và bạn đọc, BLV Quang Tùng phân tích: "Kết quả này đến từ cả hai chiều. Với Jeonbuk, mặc dù có một số thay đổi trong đội hình chính nhưng họ vẫn duy trì lối chơi với tần suất như trận trước. Họ không đá kiểu đè đối phương ra, tạo áp lực lớn mà chỉ kiểm soát trong từng thời điểm, tới khi có được bàn thắng thì họ lại quay về đá phòng ngự.

Ở chiều ngược lại, Hoàng Anh Gia Lai đã rút ra nhiều kinh nghiệm. Họ để thua bàn đầu tiên hơi đáng tiếc nhưng bù lại đã có được tinh thần rất tốt. Cùng với đó là nền tảng thể lực đảm bảo để họ có thể chơi tự tin, dám cầm bóng để chơi, cầm bóng để đột phá. Đó là những điểm rất tích cực".

BLV Quang Tùng  cũng cho rằng, màn trình diễn tốt ở AFC Champions League của Hoàng Anh Gia Lai cũng chính là minh chứng cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam:

"Trong khi đối phương thể hiện bộ mặt không quá xuất sắc thì Hoàng Anh Gia Lai đã phát huy được khả năng của mình để có được 1 bàn thắng và rất nhiều cơ hội.

Rõ ràng đối thủ là đội đương kim vô địch Hàn Quốc, lại từng vô địch AFC Champions League cơ mà. Ai cũng nghĩ khoảng cách hai bên rất xa, nhưng rồi đại diện của bóng đá Việt Nam chơi được như vậy là rất đáng để tự hào.

Đây sẽ là điểm tựa rất tốt để các em chơi tiếp 2 trận còn lại. Đặc biệt trận gặp Sydney FC có thể coi là cơ hội phù hợp để hướng tới mục tiêu 3 điểm.

Kịch bản đẹp nhất sẽ là Hoàng Anh Gia Lai thắng được 1 trận, qua đó tích lũy về mặt tinh thần, trải nghiệm để có những lần quay trở lại hiệu quả hơn trong tương lai.

Nhìn chung Hoàng Anh Gia Lai đang có một kết quả phù hợp. Chúng ta khó có thể đòi hỏi nhiều hơn ở một đội bóng Việt Nam sau nhiều năm chúng ta mới quay trở lại đấu trường AFC Champions League.

Bản lĩnh và sự chuẩn bị của Hoàng Anh Gia Lai là hợp lý. Đối thủ rất mạnh nhưng Hoàng Anh Gia Lai không đến nỗi thua trắng hay thua đậm. Điều đó chứng tỏ bóng đá Việt Nam cũng có sự tiến bộ".

Sau trận đấu này, Hoàng Anh Gia Lai sẽ chuẩn bị cho trận tái đấu với đội đầu bảng H là Yokohama F.Marinos (9 điểm) vào lúc 18 giờ ngày 28/4. Sau đó vào ngày 1/5, đoàn quân Kiatisak sẽ gặp lại Sydney FC ở lượt trận cuối vòng bảng. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Từ trang sách: Quý thay tình nghĩa vợ chồng

GD&TĐ - Một ngày giữa tháng 4/2018, tôi và các bạn bàng hoàng khi nhìn thấy bài đăng của một người bạn cùng lớp đại học. Ba mươi phút sau, bài đăng bị gỡ. Sau đó, chúng tôi truyền tai nhau những dòng tin rời rạc.

Triển lãm “Bằng Lâm - Mai San - Kim Thái” trưng bày giới thiệu khoảng 50 tác phẩm độc đáo.

Ba hành trình nghệ thuật hướng về bản sắc Việt

GD&TĐ - Triển lãm “Bằng Lâm - Mai San - Kim Thái” không chỉ là cuộc hội ngộ của ba họa sĩ gạo cội, mà còn là cuộc gặp của hành trình sáng tạo hướng tới việc gìn giữ bản sắc văn hóa Việt bằng hội họa.

Những cánh buồm đỏ thắm trên vịnh Hạ Long.

Cánh buồm đỏ

GD&TĐ - Bài thơ "Cánh buồm đỏ" (tác giả Hồng Gai) là một khúc ca hòa quyện sâu sắc giữa niềm tự hào lịch sử, vẻ đẹp lao động và khát vọng vươn mình của vùng đất mỏ Quảng Ninh.