Hoàng Anh Gia Lai bị loại cay đắng ở tứ kết Cúp Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai dừng bước tứ kết Cúp quốc gia sau trận thua cay đắng PVF-CAND.

Hoàng Anh Gia Lai bị loại ở tứ kết Cúp quốc gia sau trận thua PVF-CAND.
Hoàng Anh Gia Lai bị loại ở tứ kết Cúp quốc gia sau trận thua PVF-CAND.

Chiều 11/7, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai so tài với PVF-CAND ở tứ kết Cúp quốc gia 2023 trên sân nhà Pleiku.

PVF-CAND là một thế lực tại giải Hạng Nhất, và là một trong những ứng viên cho tấm vé lên hạng ở mùa 2024. Ở vòng loại, họ đánh bại SHB Đà Nẵng trên chấm luân lưu. Ở vòng 1/8, đội bóng này vượt qua Phú Thọ 2-0 với các pha lập công của Gia Hưng và Thanh Nhàn.

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai giành quyền vào tứ kết khi vượt qua B.Bình Dương với bàn thắng muộn của Quốc Việt ở những phút cuối trận.

Tiếp đón PVF-CAND trên sân nhà ở tứ kết Cúp quốc gia, Hoàng Anh Gia Lai được đánh giá cao hơn đối thủ và không giấu diếm quyết tâm đánh bại đội khách để ghi danh vào vòng bán kết. Tuy nhiên đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng khi đội bóng phố Núi không được sử dụng ngoại binh ở trận đấu này.

Ngay ở phút thi đấu thứ hai của trận đấu, Hoàng Anh Gia Lai suýt chút nữa mở được tỷ số khi tiền đạo Đinh Thanh Bình thoát xuống tốc độ đón bóng được chọc từ đồng đội rồi dứt điểm chéo góc chệch cột dọc trong gang tấc.

Đội bóng phố Núi ép sân rất mạnh trong những phút đầu hòng sớm chiếm lợi thế và hệ thống phòng ngự của PVF-CAND đôi chút chệch choạc nhưng vẫn chưa phải nhận bàn thua.

Sau hơn 10 phút đầu bị bị dồn ép, PVF-CAND bắt đầu có những màn đáp trả mạnh mẽ, phần nào gây rối loạn cho hàng thủ đội chủ nhà.

Thế trận cân bằng bất ngờ bị phá vỡ ở phút thứ 18. Đội khách được hưởng quả đá phạt ở cự ly khá xa và Hoàng Anh Gia Lai đã phối hợp chống đỡ không tốt trong khi thủ môn Tuấn Linh không thể bắt dính do bóng ướt vì trời mưa. Hệ quả, Ngọc Sơn có mặt sút bồi với lực căng ở góc hẹp, làm tung lưới đội chủ nhà.

Gần 10 phút sau đó, đội khách có tình huống thoát pressing ấn tượng trước khi thực hiện quả tạt bên biên trái. Tiếc rằng đường bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn Tuấn Linh.

Ngay sau đó, đội chủ nhà có một cơ hội tốt để gỡ hòa, nhưng khá đáng tiếc tiền đạo trẻ Quốc Việt đã sút trượt bóng ở giữa khu cấm địa.

Nửa cuối hiệp một, đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai thi đấu vô cùng gấp gáp hòng san bằng tỷ số nhưng các đợt lên bóng của đội chủ nhà lại tỏ ra thiếu sắc bén khi thiếu vắng những ngoại binh.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Minh Vương đã có cú sút phạt tốt đi sạt cột dọc. Sau đó khung thành PVF-CAND lại rung chuyển nhưng vẫn chưa có bàn thắng cho Hoàng Anh Gia Lai. Hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao với tỷ số tạm thời là 1-0 dành cho đội khách.

Sau khi hiệp hai bắt đầu được 5 phút, bàn thắng gỡ hòa đã tới với đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Ngay sau pha bỏ lỡ của Minh Vương, Tuấn Anh đã có cú sút chéo góc chuẩn xác trong khu cấm địa, làm bó tay thủ môn Thanh Tuấn.

Ngay sau khi thủng lưới, đội khách PVF-CAND đã tạo ra một đợt tấn công nguy hiểm. Cú đánh đầu của Thanh Nhàn rất tốt, tiếc rằng bóng lại đi chệch khung thành Hoàng Anh Gia Lai.

Nửa cuối hiệp hai, Minh Vương của Hoàng Anh Gia Lai nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng với trọng tài. Đội chủ nhà vẫn đang nỗ lực tối đa để tìm kiếm bàn thắng giải quyết trận đấu trong 90 phút, tránh phải bước vào loạt luân lưu 11m.

Cuối trận hai đội thi đấu giằng co và không có thêm bàn thắng qua đó dắt nhau vào loạt luân lưu cân não.

Ở lượt luân lưu, Hoàng Anh Gia Lai gây thất vọng khi để thua đối thủ với tỷ số 4-5, qua đó chính thức dừng bước ở vòng tứ kết Cúp quốc gia năm nay.

Đội hình xuất phát Hoàng Anh Gia Lai và PVF-CAND

Hoàng Anh Gia Lai: Tuấn Linh (26), Văn Sơn (2), Đình Bảo (66), A Hoàng (82), Minh Vương (8), Bảo Toàn (20), Tuấn Anh (11), Ngọc Quang (4), Thanh Bình (9), Thanh Sơn (6), Quốc Việt (19).

PVF-CAND: Thanh Tuấn (1), Minh Đoàn (3), Hiểu Minh (4), Ngọc Sơn (27), Công Đến (8), Đức Nam (15), Xuân Bắc (14), Đức Phú (19), Minh Bình (23), Văn Chưởng (32), Thanh Nhàn (11).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.