Hỏa hoạn lớn ở chung cư cao cấp Golden Westlake

GD&TĐ - Cháy lớn đã xảy ra ở tầng trên cùng khu chung cư Golden Westlake 162A Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội). Theo những người chứng kiến, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Hỏa hoạn lớn ở chung cư cao cấp Golden Westlake

Vụ cháy xảy ra khoảng 12 giờ 30 ngày 25/12. Một số người dân đang đi bộ lên tầng 25 chuẩn bị làm việc thì ngửi thấy mùi khói khét lẹt. Lúc chạy xuống thấy khói bốc nghi ngút trên nóc tòa nhà.

Đến 14 giờ 45, đám cháy đã được khống chế. Thông tin hiện tại chưa có thiệt hại về người. Theo cán bộ phòng cháy chữa cháy, ngọn lửa bốc lên từ căn hộ tầng 25 đang sửa chữa.

Hơn 10 xe chữa cháy được huy động, trong đó có 3 xe thang, một xe có thang dài 54m và hai xe có thang dài 36m. Lực lượng đã chữa cháy bằng hệ thống ống vách tường cứu hỏa của tòa nhà.

Cộc khói đen bốc lên từ toà chung cư. Ảnh: VnExpress
Cộc khói đen bốc lên từ toà chung cư. Ảnh: VnExpress
Xe thang được đưa đến hiện trường. Ảnh: Vietnamnet
Xe thang được đưa đến hiện trường. Ảnh: Vietnamnet
Vụ cháy xảy ra ở một chung cư cao tầng khiến nhiều người dân hốt hoảng. Ảnh: VnExpress
Vụ cháy xảy ra ở một chung cư cao tầng khiến nhiều người dân hốt hoảng. Ảnh: VnExpress
4 xe cấp cứu được điều tới hiện trường. Ảnh: Vietnamnet
4 xe cấp cứu được điều tới hiện trường. Ảnh: Vietnamnet
Nhân viên y tế chăm sóc người dân được cảnh sát giải cứu từ vị trí phát hoả. Ảnh: VnExpress
Nhân viên y tế chăm sóc người dân được cảnh sát giải cứu từ vị trí phát hoả. Ảnh: VnExpress
Hà Nội: Cháy tầng 25 tòa chung cư trên phố Hoàng Hoa Thám. Ảnh minh họa: Vietnamnet
Hà Nội: Cháy tầng 25 tòa chung cư trên phố Hoàng Hoa Thám. Ảnh minh họa: Vietnamnet

Video: Nguồn - VnExpress

Theo Vietnam+, Vnexpress,Vietnamnet,

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Ba tôi thưởng trà

GD&TĐ - Sáng nào cũng thế, khi cả xóm còn chìm trong giấc ngủ, màn sương còn trĩu nặng trên những tán dừa ngoài ngõ, thì ba tôi đã thức giấc.

Ông Trần Gia Tín cùng các bạn học ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Ngược dòng thời gian tìm lại ước mơ thuở 18

GD&TĐ - Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Giáo dục, từng dìu dắt trẻ khiếm khuyết và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, ông Trần Gia Tín vẫn chọn quay lại giảng đường ở tuổi nghỉ hưu.