Hóa chất Redoxy3C sẽ làm sạch sông Tô Lịch

Hóa chất Redoxy 3C của Đức khử nước sông Tô Lịch khu vực cầu Khương Đình
Hóa chất Redoxy 3C của Đức khử nước sông Tô Lịch khu vực cầu Khương Đình

Theo ghi nhận, hóa chất Redoxy 3C của Đức khử mùi nước sông Tô Lịch đặt ở đoạn đầu nguồn chảy vào khúc sông trên đường Nguyễn Đình Hoàn và tiếp giáp Cầu Khương Thượng, phía hạ nguồn, bằng cách quây gỗ một khoảng diện tích 300 – 500 m2, rồi đưa hóa chất xuống khử.

Bên kia cầu Khương Đình, nước đỏ ngầu xả trực tiếp xuống sông Tô Lịch
Bên kia cầu Khương Đình, nước đỏ ngầu xả trực tiếp xuống sông Tô Lịch 

Quan sát của phóng viên, đoạn sử dụng hóa chất, nước sông có hiện tượng sôi sủi, nổi bọt bẩn màu nâu. Đứng trên bờ sông không có cảm nhận ghê vì mùi hôi thối bốc lên từ mặt nước, khác hẳn với đoạn sông khu vực chảy qua Cầu Giấy mùi rất nặng.

Công nhân môi trường đang đi gom rác thải trên sông Tô Lịch
Công nhân môi trường đang đi gom rác thải trên sông Tô Lịch 

Chị Liên Thúy nhà ở khu vực thử nghiệm hóa chất Redoxy 3C của Đức chia sẻ: Sau mấy ngày đưa hóa chất xuống khử trùng, mùi hôi đã giảm, nhưng vẫn còn bẩn.

Phía tiếp giáp cầu Khương Thượng, không hiểu sao nước đục đỏ từ đâu vẫn chảy ra liên tục từ cửa xả rồi đổ trực tiếp xuống sông. Tôi mong chính quyền thành phố lần này tìm được nhà thầu đạt chuẩn, giải quyết triệt để ô nhiễm sông Tô Lịch, góp phần đảm bảo môi trường trong sạch cho dân ven sông.

Vậy là chỉ trên đoạn sông dài chưa đến 5km, hiện có hai nhà thầu đang thử nghiệm các phương pháp khử mùi hôi thối của sông Tô Lịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.