HLV Vũ Tiến Thành nói gì sau trận thua 0-6 trước Hà Nội?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận thua tan nát Hà Nội FC, HLV Vũ Tiến Thành không giấu được sự thất vọng.

HLV Vũ Tiến Thành thất vọng sau trận thua tan nát của đội nhà trước Hà Nội FC.
HLV Vũ Tiến Thành thất vọng sau trận thua tan nát của đội nhà trước Hà Nội FC.

Tiếp đội đầu bảng Hà Nội FC trên sân nhà đã trở thành một cơn ác mộng với đội cuối bảng TPHCM. Chỉ sau 11 phút thi đấu, đội chủ nhà để đại diện Thủ đô chọc thủng lưới 3 lần.

Liên tục phải nhận bàn thua, đội bóng Sài thành bị vỡ trận và nhận thêm ba bàn thua nữa để khép lại trận đấu với trận thua tan nát 0-6 trước ứng cử viên cho ngôi vô địch.

Chiến thắng đậm đà này giúp thầy trò HLV Chun Jae-ho tiếp tục xây vững ngôi đầu bảng với 40 điểm, hơn đội bám đuổi Hải Phòng 5 điểm. Đây là lợi thế tinh thần lớn cho Hà Nội FC trước chuyến làm khách ở Lạch Tray ở vòng 21 tới.

Trong khi đó, TPHCM tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng và đối mặt nguy cơ xuống hạng. Sau 19 trận, đội bóng này có 17 điểm, bằng điểm với Hà Tĩnh nhưng xếp dưới do kém hiệu số và đã đá nhiều hơn 1 trận.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận thua Hà Nội FC, HLV Vũ Tiến Thành của CLB TPHCM cho hay: "Từ khi tôi trở lại làm HLV thì chưa bao giờ thua đậm như vậy. Thua như một set tennis khiến tôi buồn và sốc. Tôi không thể trách cầu thủ của mình. Đội Hà Nội quá mạnh cả trong tấn công và phòng ngự. Chúng tôi phải quên trận này và hướng đến mục tiêu trụ hạng phía trước”.

Lý giải về trận thua của đội nhà, ông Thành cho hay: "Tôi muốn đội đá an toàn trước nhưng thua 3 bàn trong 11 phút toàn là lỗi cá nhân của hàng phòng ngự. Khi thiếu Brendon Lucas rất khó đá. CLB TPHCM không phải là đội chơi phòng ngự phản công nên khi thua như vậy khó lội ngược dòng. Là đội cuối bảng nên chúng tôi phải có điểm, chúng tôi cũng muốn đá chặt chẽ chứ".

Ông Vũ Tiến Thành lý giải việc chọn Nguyễn Thanh Thắng thay Bùi Tiến Dũng là vì yếu tố chiến thuật. "Tôi đặt cược vào Tiến Dũng vì chiều cao ở hai trận đấu trước Hoàng Anh Gia Lai và Bình Dương. Ở trận này, tôi tin vào phản xạ của Thanh Thắng nhưng không được. Trước khi tôi về, Thắng là thủ môn số 1. Dẫu sao thì cũng không thể trách cậu ấy khi mà áp lực sau ba bàn thua là rất lớn".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Nghĩa đọc tên của từng đồng đội đã hy sinh trong khoảng năm 1961 đến 30/4/1975.

Chuyện của người chiến sĩ quân y

GD&TĐ - Kể về những ngày tháng chiến đấu giữa làn đạn bom ác liệt, đôi mắt của người chiến sĩ quân y ánh lên niềm xúc động xen lẫn tự hào.