Feyenoord vừa lên tiếng xác nhận sa thải HLV Robin van Persie dù đôi bên vẫn còn 1 năm hợp đồng.
“Robin van Persie đã cống hiến tất cả cho CLB trong 1,5 năm qua. Ông ấy xứng đáng được ghi nhận khi khép lại một mùa giải khó khăn bằng vị trí thứ 2, qua đó giúp Feyenoord giành vé dự Champions League. Điều đó đương nhiên rất quan trọng”, Giám đốc kỹ thuật Devy Rigaux đánh giá.
“Chúng tôi đã tiến hành phân tích nội bộ kỹ lưỡng, trong đó xem xét sự phát triển của lối chơi và xu hướng giảm sút về điểm số, cả tại đấu trường châu Âu lẫn Eredivisie. Kết luận là CLB nên bắt đầu mùa giải tới với một HLV trưởng mới”, ông Rigaux nói thêm.
Tương lai của cựu danh thủ Hà Lan bị đặt dấu hỏi sau khi ông Rigaux và Tổng giám đốc Robert Eenhoorn được bổ nhiệm 2 tuần trước thời điểm quyết định sa thải được công bố. Ban lãnh đạo mới khi đó đã cảnh báo sẽ đánh giá lại toàn bộ công việc của cựu tiền đạo Arsenal và Man Utd.
Feyenoord khép lại mùa giải với khoảng cách 19 điểm so với nhà vô địch PSV Eindhoven. Đội bóng thành Rotterdam thi đấu thiếu ổn định trong phần lớn mùa giải, còn nhà cầm quân 42 tuổi bị chỉ trích vì thường xuyên xáo trộn đội hình, xảy ra bất đồng với cầu thủ và chưa tạo được lối chơi đủ thuyết phục.
Van Persie bắt đầu sự nghiệp cầu thủ tại Feyenoord trước khi thành danh trong màu áo Arsenal, Man Utd và tuyển Hà Lan.