Chuỗi trận sa sút vừa qua khiến gã khổng lồ vùng Merseyside trở thành đội có phong độ tệ nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu gồm Anh, Ý, Đức, Pháp và Tây Ban Nha.
Liverpool tiếp tục chuỗi ngày ác mộng khi thảm bại 0-3 trước Crystal Palace ngay tại Anfield ở vòng 4 Cup Liên đoàn Anh.
Thất bại này khiến Liverpool nhận trận thua thứ 6 trong 7 trận gần nhất – thành tích tệ nhất trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu hiện nay.
Tình hình nghiêm trọng đến mức HLV Arne Slot hiện là cái tên có nguy cơ bị sa thải cao thứ 3 ở Ngoại hạng Anh, chỉ sau HLV Vitor Pereira của Wolves và Nuno Espirito Santo của West Ham.
 
 Áp lực dồn nặng lên vai chiến lược gia người Hà Lan khi ông thậm chí bỏ qua buổi họp báo trước trận vì tâm lý nặng nề.
Trận thua Crystal Palace còn khiến Liverpool lập ‘kỷ lục buồn’ với lần đầu tiên kể từ tháng 2/1934, họ thua một trận đấu cúp quốc nội tại Anfield với cách biệt 3 bàn mà không ghi nổi bàn danh dự. Khi đó, ‘Lữ đoàn đỏ’ cũng thất thủ 0-3 trước Bolton tại FA Cup.
Hình ảnh bạc nhược trước Crystal Palace giờ đây cảnh báo Liverpool đang đánh mất chính mình, dù họ là đương kim vô địch Ngoại hạng Anh và vừa trải qua kỳ chuyển nhượng hè chi tiêu mạnh mẽ.
Sự sa sút đột ngột này khiến người hâm mộ và giới chuyên môn không khỏi bất ngờ.
Thậm chí, tờ The Sun còn ví tình trạng hiện tại của Liverpool lúc này là “màn tái hiện quá khứ đen tối” như khi vào năm 1953, họ từng thua 5 trận liên tiếp và bị rớt hạng khỏi hạng đấu cao nhất nước Anh.
Dù kịch bản đó khó có thể lặp lại, thầy trò Arne Slot cần nhanh chóng tìm lại tinh thần chiến thắng nếu không muốn mùa giải sụp đổ chóng vánh.
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  