HLV Park xin lỗi, thừa nhận ‘năng lực còn thiếu’ khi không thể vô địch AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 'Tôi muốn vô địch để làm món quà cho người hâm mộ, nhưng tôi không làm được', HLV Park Hang Seo xin lỗi khi không thể vô địch AFF Cup.

HLV Park Hang Seo xin lỗi người hâm mộ khi không thể vô địch AFF Cup.
HLV Park Hang Seo xin lỗi người hâm mộ khi không thể vô địch AFF Cup.

Đội tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam 1-0 trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 (thắng chung cuộc 3-2), chính thức bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup và có lần thứ 7 đăng quang giải đấu số 1 Đông Nam Á.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 cũng là lần cuối cùng HLV Park Hang Seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Dưới thời HLV Park, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên lọt vòng loại thứ ba World Cup.

Tại đây, thầy trò ông Park đã giành được chiến thắng lịch sử 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc và có trận hòa đầu tiên (trong khuôn khổ các giải chính thức) trên sân của Nhật Bản.

Chia sẻ trong buổi họp báo, HLV Park Hang Seo bày tỏ: “Tôi xin gửi lời chúc mừng HLV Polking và đội tuyển Thái Lan giành chức vô địch. Tôi muốn vô địch để làm món quà cho người hâm mộ, nhưng tôi không làm được. Tôi xin lỗi. Kết quả trận này không được như mong muốn. Đó là vì năng lực tôi còn thiếu. Các cầu thủ nỗ lực hết sức rồi. Mong người hâm mộ tiếp tục khích lệ, động viên để họ tiến bộ thay vì phê phán họ”.

“Năm vừa qua tôi được cổ vũ khích lệ rất lớn. Tôi nghĩ tôi là HLV còn nhiều thiếu sót, còn nhiều điều thiếu. Mỗi trận đấu tôi đều nỗ lực hết sức. Điều tiếc nhất là từ giờ trở đi không còn đồng hành các cầu thủ khiến tôi đau lòng.

Có 5 năm cùng khổ cùng vui, đây là ký ức cả cuộc đời tôi không quên được. Việc ra đi, không còn giữ chức HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, không còn ở cùng các cầu thủ nữa là điều tôi tiếc nuối trong lòng”.

Về câu hỏi, liệu tuyển Việt Nam có thể thắng Thái Lan trong tương lai. Ông Park cho hay: “Câu hỏi này tôi không trả lời được. Tôi nghĩ nên để cho HLV tiếp theo. Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển. Giờ đây tôi không còn là HLV trưởng của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam nữa. Tôi sẽ trở thành người hâm mộ nhiệt thành. Hi vọng chúng ta sẽ có những ký ức mãi mãi”.

Tính cách của tôi là không nghĩ đến công việc khác trong quá trình làm việc. Xong giải đấu rồi. Hợp đồng 31/1 kết thúc. Sau đó là thời điểm tôi sẽ bàn bạc với công ty và người đại diện, gia đình về tương lai. Làm gì, với ai và ở đâu chăng nữa thì tôi sẽ chỉ làm bóng đá….

Tôi không thể vô địch được. Tôi cảm thấy tự trách bản thân mình. Tôi cần giây phút để suy nghĩ lại là tại sao và mình còn thiếu gì. Chia tay là giây phút chúng ta phải chuyển đổi rất nhiều thứ.

Có nhiều điều, khi chia tay chúng ta phải chịu đựng, như những tình cảm, những nỗi đau. Có những người tôi làm tổn thương họ, tôi cũng muốn làm thế nào để an ủi họ. Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót nhưng biết làm thế nào bây giờ vì đó là hiện thực. Tôi phải tìm con đường khắc phục. Nếu có nỗi buồn cá nhân thì phải khắc phục thôi”, ông Park chốt lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…