HLV Lào hoài nghi sức mạnh tuyển Thái Lan

GD&TĐ - Sau trận hòa 1-1, HLV tuyển Lào cho rằng, 'tôi không dám chắc Thái Lan có thể vô địch ASEAN Cup hay không'.

HLV tuyển Lào hài lòng với trận hòa Thái Lan.
HLV tuyển Lào hài lòng với trận hòa Thái Lan.

Tối 17/11, trong trận giao hữu với chủ nhà Thái Lan tại thủ đô Bangkok, đội tuyển Lào bất ngờ cầm hòa đối thủ với tỷ số 1-1. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, đội bóng xứ Triệu voi cầm hòa được “Voi chiến”.

Ở trận đấu này, Thái Lan thiếu vắng nhiều ngôi sao như Suphanat, Pansa Hemwiboon, Ekanit Panya… Họ đã không còn những Bunmathan, Kritsada, Sarach Yooyen, Chanathip, Dangda, Supachok và Supachai nên tỏ ra vô hại trước một đối thủ yếu như tuyển Lào.

Sau trận hòa 1-1 với Lào, tuyển Thái Lan đã nhận về nhiều hoài nghi từ HLV tuyển Lào ông Ha Hyeok-jun. Tân HLV của đội bóng xứ Triệu voi cho biết: “Sau 12 ngày huấn luyện, những gì chúng tôi làm được là rất đáng khích lệ. Tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội.

Hòa với tuyển Thái Lan, tôi nghĩ kết quả đó sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn trước khi thi đấu ở ASEAN Cup 2024. Cá nhân tôi thấy tuyển Lào còn nhiều điểm cần cải thiện. Kết quả chỉ là 1 phần, nhưng tôi cố gắng nâng cao thể trạng và tinh thần của các cầu thủ.

Trong khu vực Đông Nam Á, tuyển Thái Lan là đội mà tôi thích nhất vì có 1 HLV người Nhật Bản điều hành đội và họ đang triển khai cách chơi tương tự như tuyển Nhật Bản. Nhưng ở giải đấu sắp tới còn có tuyển Indonesia và Việt Nam. Sau những gì đã thể hiện, tôi không dám chắc Thái Lan có thể vô địch hay không”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Trường Đại học Hùng Vương TP Hồ Chí Minh. Ảnh: DHV

Nỗ lực chuẩn hóa quy trình tuyển sinh

GD&TĐ - Sự xuất hiện của bảng bách phân vị và quy đổi tương ứng với các phương thức, kỳ tuyển sinh đại học 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong đơn giản hóa quy trình đăng ký xét tuyển cho thí sinh.

Minh họa/INT.

Học trò ơi, sắp khai giảng rồi!

GD&TĐ - Tôi xách ba lô đến vùng kinh tế mới. Mọi người nghĩ tôi tình nguyện làm điều cao đẹp, quả là điều xấu hổ lớn lao, thực chất đó là một cuộc đào tẩu.