HLV Klopp tiết lộ lý do Liverpool không tấn công sau khi dẫn 5-0

GD&TĐ - Giành chiến thắng thuyết phục trước đại kình địch nhưng HLV Klopp vẫn tỏ ra vô cùng khiêm tốn khi nói rằng, Liverpool đã may mắn.

HLV Klopp cán mốc 200 trận thắng nhanh nhất lịch sử Liverpool sau trận thắng Man Utd.
HLV Klopp cán mốc 200 trận thắng nhanh nhất lịch sử Liverpool sau trận thắng Man Utd.

"Thảm họa" là từ được sử dụng để miêu tả rõ nhất màn trình diễn của Man Utd ở trận derby nước Anh thứ 208 trong lịch sử. Liverpool đang có phong độ cao, nhưng thầy trò HLV Jurgen Klopp cũng không thể ngờ họ lại có chiến thắng quá dễ dàng ngay tại Old Trafford.

Hàng phòng ngự Man Utd mở toang khung thành để Naby Keita, Diogo Jota, Mohamed Salah tỏa sáng trong hiệp một. Phút 50, Salah hoàn tất cú hat-trick để giúp "The Kop" rời Old Trafford với chiến thắng 5-0.

Chỉ ít phút sau khi Salah ghi bàn thắng thứ 5, Pogba đã bị đuổi khỏi sân và Man Utd chỉ còn chơi với 10 người. Trước khi tiền vệ người Pháp bị đuổi ra khỏi sân, Man Utd với 11 cầu thủ hiện diện trên sân nhưng không chống đỡ nổi "lữ đoàn đỏ" đến từ đất Cảng. 

Rất nhiều khán giả xem truyền hình đã dự đoán, Man Utd sẽ vỡ trận khi mất Pogba. Thế nhưng, diễn biến sau đó lại theo kịch bản ít ai ngờ tới, Liverpool dường như chỉ "đá ma" trước đối thủ.

Salah và các cầu thủ tấn công của Liverpool liên tục chuyền bóng về và không còn mặn mà ghi thêm bàn. Có ý kiến cho rằng, "The Kop" tôn trọng đối thủ và không muốn "xát muối" thêm vào nỗi đau của kình địch.

Tuy nhiên, sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp đã chia sẻ: "Hôm này là một ngày tốt lành, và tôi không có ý thiếu tôn trọng MU. Sau trận, tôi được nói rằng đây là điều chưa từng diễn ra trong lịch sử Liverpool. Tập thể này luôn muốn tự viết nên lịch sử của riêng mình.

Tất cả rồi sẽ còn nói về chiến thắng này trong tương lai, bởi không phải lúc nào nó cũng sẽ đến", trang chủ Liverpool dẫn lời HLV Juergen Klopp sau chiến thắng 5-0 trước Man Utd ngay tại Old Trafford.

Nhà cầm quân người Đức khiêm tốn: "Chúng tôi biết mình đã may mắn trong 2 hay 3 tình huống mà Man Utd lẽ ra đã có thể ghi bàn trong hiệp 1. Tôi nghĩ họ nên ghi bàn trong tình huống đầu, nhưng điều đó cũng không khiến màn trình diễn của Liverpool bớt ấn tượng".

HLV Klopp cũng tiết lộ, Liverpool chủ động chơi chậm lại sau khi có bàn thứ 5 vào lưới Man Utd. "Trước khung thành và ở 1/3 cuối sân, chúng tôi chơi tuyệt hay. Sự chính xác, tốc độ, khả năng dâng cao pressing của đội bóng cũng tốt", Klopp nói.

"Thông thường, không phải lúc nào bạn cũng sẽ tận dụng hết các cơ hội, nhưng chúng tôi đã làm được và dẫn 4-0 sau hiệp 1. Đầu hiệp 2, chúng tôi ghi bàn đưa tỷ số lên 5-0, họ nhận thẻ đỏ và trận đấu coi như kết thúc. Chúng tôi sau đó cố kiểm soát trận đấu và tránh chấn thương", cựu thuyền trưởng Borussia Dortmund nhấn mạnh.

Đánh bại Man Utd, HLV Klopp cán mốc 200 trận thắng nhanh nhất lịch sử Liverpool. Nhà cầm quân này chỉ cần 331 trận để đạt thành tích trên, vượt qua Kenny Dalglish (333 trận).

Theo nhà báo Fabrizio Romano, các cổ động viên đội khách Liverpool đã liên tục hô vang khẩu hiệu như "Ole phải ở lại" hay "Ole tiếp tục giữ ghế", khi The Kop đang dẫn trước đội chủ nhà. Ở tình thế như vậy, có thể nói các vị khách này có một ý đồ khác.

Sau trận thua đậm trước Liverpool, viễn cảnh nhà cầm quân người Na Uy bị mất việc đang ở gần hơn bao giờ hết. Trước trận đấu, ban lãnh đạo United đã có động thái để củng cố niềm tin cho Solsa. Tuy nhiên, trận thua bạc nhược ngoài sức tưởng tượng đã khiến mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát.

Những người đứng đầu tại Old Trafford nhiều khả năng sẽ phải "trảm tướng" để tạm xoa dịu người hâm mộ. Đội bóng thành Manchester trước đó cũng đã nhắm đến một số cái tên để thay thế như Zinedine Zidane hay Antonio Conte.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ