Thái độ của người hâm mộ Liverpool với ngôi sao Trent Alexander-Arnold thay đổi chóng mặt kể từ khi anh tuyên bố rời Anfield để gia nhập Real Madrid vào mùa hè này theo dạng miễn phí.
Từng được rất mực yêu mến nhưng ngôi sao người Anh bị người hâm mộ Liverpool la ó dữ dội khi được tung vào sân ở trận gặp Arsenal cách đây hai tuần.
Chứng kiến học trò cưng bị chính cổ động viên nhà đối xử phũ phàng, cựu HLV Liverpool Jurgen Klopp đã tắt tivi đang tường thuật trực tiếp trận đấu.
Thông tin được chiến lược gia người Đức chia sẻ mới đây tại sự kiện gây quỹ của Quỹ LFC Foundation khi mang theo chiếc áo đấu có chữ ký của Alexander-Arnold để đấu giá.

Nhân dịp này, ông cũng lên tiếng bảo vệ cậu học trò cưng, đồng thời chỉ trích thái độ quay lưng của các cổ động viên Liverpool.
“Tôi không nói ai nên nghĩ gì, cũng không bảo bạn phải nghĩ như thế nào. Nhưng tôi có thể nói rằng cách bạn đang nghĩ là sai và hành động sai với Alexander-Arnold”, tờ SunSport dẫn lời Jurgen Klopp: “Nên nhớ, cậu ấy là một trong những cầu thủ đã góp phần tạo nên tất cả những gì chúng ta có”.
Chiến lược gia người Đức nhắc lại những khoảnh khắc then chốt mà hậu vệ sinh năm 1998 làm được cho Liverpool, từ pha đá phạt tại Hoffenheim giúp đội nhà giành vé dự Champions League, đến cú đá phạt góc ‘nghệ sĩ’ trước Barcelona tại Anfield.
“Tôi không thể thất vọng hơn. Đó không phải là người hâm mộ Liverpool. Cậu ấy đã cống hiến tất cả cho đội bóng này suốt 20 năm qua” – chiến lược gia người Đức nói thêm: “Chuyện tiền bạc, chuyện ra đi miễn phí, nếu có ai tức giận thì hãy là các ông chủ chứ không phải người hâm mộ”.
Ông cũng nhấn mạnh: “Trent Alexander-Arnold luôn mang trong tim tình yêu Liverpool. Dù giờ đây cậu ấy khoác áo một câu lạc bộ khác nhưng cách chúng ta đối xử với điều đó thế nào là do chính chúng ta quyết định”.

Phát biểu của chiến lược gia Klopp đã nhận được tràng pháo tay đồng tình từ những người tham dự sự kiện.
Trước đó, tiền đạo Mohamed Salah cũng từng lên tiếng bênh vực đồng đội: “Trent Alexander-Arnold không đáng bị đối xử như vậy. Cậu ấy đã cống hiến tất cả cho câu lạc bộ và xứng đáng được chia tay một cách tử tế”.