“Chúng tôi khởi đầu không như ý khi sớm để lọt lưới hai bàn nhưng sau đó trở lại và chơi rất tốt trong hiệp hai” – thuyền trưởng Barcelona phát biểu sau trận đấu.
Thực tế, các bàn thắng của Marcus Thuram ở giây 30 và Denzel Dumfries khiến Barcelona bị dẫn trước 2 bàn trên sân nhà chỉ sau 21 phút. Họ gỡ hò a 2-2 nhờ các bàn thắng của Lamine Yamal ở phút 24 và Ferran Torres ở phút 38.
Tới phút 63, ngôi sao Denzel Dumfries hoàn tất cú đúp cá nhân, giúp đội khách Inter Milan dẫn trước 3-2, trước khi Yann Sommer phản lưới nhà giúp Barcelona quân bình 3-3 ở phút 65 và đây cũng là tỷ số cuối cùng trận bán kết lượt đi.

“Thật tuyệt cho người hâm mộ khi được chứng kiến trận cầu như thế. Giờ đây, chúng tôi phải thắng tại Milan và đó sẽ là trận chung kết sớm”, HLV Flick nhấn mạnh.
Thuyền trưởng Barcelona cũng đánh giá cao các học trò về tinh thần thi đấu và cách họ phản ứng khi bị Inter Milan dẫn bàn.
“Chúng ta đang nói về bán kết Champions League – nơi quy tụ những đội bóng tuyệt vời. Inter Milan là đối thủ dày dạn kinh nghiệm, chơi tốt và rất biết cách tận dụng các tình huống cố định. Đó là điều chúng tôi cần phải chú ý”, ông nói thêm.
Chiến lược gia người Đức đặc biệt ca ngợi thần đồng Lamine Yamal, người ghi bàn rút ngắn tỷ số quan trọng và đóng vai trò nổi bật trong tấn công.
“Cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt. Tôi rất vui khi một tài năng có thể xuất hiện 50 năm một lần lại đang chơi cho Barca”.

Liên quan đến hậu vệ Jules Kounde, người rời sân sớm vì chấn thương gân kheo, HLV Flick cho biết sẽ chờ kết quả kiểm tra nhưng không loại trừ khả năng anh vắng mặt ở trận lượt về với Inter Milan ngày 6/5 và cả trận El Clasico gặp Real Madrid ngày 11/5.
Kết thúc buổi họp báo, HLV Flick khẳng định quyết tâm: “Inter Milan không thể chỉ phòng ngự, họ cũng phải tấn công. Điều quan trọng là chúng tôi phải giữ phong cách thi đấu của mình và tin vào khả năng. Hy vọng 90 phút sẽ đủ để đưa chúng tôi vào chung kết Champions League mùa này”.