HLV Alfred Riedl cảnh báo học trò

HLV Alfred Riedl cảnh báo học trò

(GD&TĐ) - Phát biểu sau trận thắng 1-0 trước Philippines ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup tối qua (16/12), HLV Alfred Riedl của Indonesia cảnh báo các học trò không được tự mãn.

1
Cristian Gonzales (số 9) ghi bàn thắng duy nhất giúp Indonesia bước 1 chân vào trận chung kết

Bàn thắng duy nhất của Cristian Gonzales ở phút 32 của trận đấu đã giúp Indonesia giành được trận thắng tối thiểu trước Philippines ở lượt trận bán kết đầu tiên ở AFF Suzuki Cup 2010 giữa hai đội tại sân Gelora Bung Karno. Được đánh giá cao hơn nhưng các học trò của HLV Alfred Riedl cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đội “chủ nhà” (đá trên sân Gelora Bung Karno nhưng Philippines được tính là đội chủ nhà), bàn thắng duy nhất của trận đấu các cầu thủ xứ vạn đảo có được là nhờ sai lầm của thủ môn trẻ Neil Etheridge ở phút 32 với pha lao ra phá bóng rất không cần thiết rồi đấm trượt để bóng rơi trúng đầu của tiền đạo Cristian Gonzalez. Cầu thủ 34 tuổi đã trừng phạt Etheridge bằng cú đánh đầu vào lưới trống.
 

19h00 tối mai (18/12), ĐT Việt Nam sẽ có trận cầu “sinh tử” với Malaysia trong khuôn khổ trận bán kết lượt về. Để thua 0-2 ở trận đấu lượt đi, thầy trò HLV Calisto sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trận đấu lượt về này. Tuy nhiên, sự cổ vũ của hơn 40.000 CĐV có mặt tại sân Mỹ Đình sẽ là liều thuốc tinh thần rất lớn để Minh Phương và các đồng đội có thể lội ngược dòng thành công để ghi tên mình vào chơi trận chung kết của giải.

Với trận thắng tối thiểu ở trận bán kết lượt đi, Indonesia đã bước một chân vào chơi trận chung kết. Tuy nhiên trong bài phát biểu với báo giới sau trận đấu, HLV Alfred Riedl của Indonesia cảnh báo các học trò không được tự mãn sau trận thắng này và các cầu thủ Indonesia cần giữ đôi chân của mình trên mặt đất: “Đó là một chiến thắng rất quan trọng, nhưng các cầu thủ của chúng tôi cần nhớ rằng một suất vào chơi trận chung kết là chưa có gì được đảm bảo. Chúng tôi vẫn còn một trận đấu rất khó khăn vào ngày Chủ Nhật”.

“Tôi nghĩ rằng đối thủ của chúng tôi đã thi đấu rất tốt, họ có những cầu thủ cao và phòng ngự rất tốt. Philippines khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực giành chiến thắng. Do đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc với kết quả trận đấu. Đặc biệt khi chúng tôi đã giành được những gì mà chúng tôi muốn ở trận đấu này. Hôm nay chúng ta đã biết vì sao Philippines có thể giành quyền vào chơi ở bán kết. Họ là đội bóng rất mạnh nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi là những người xứng đáng giành chiến thắng bởi vì chúng tôi là đội bóng chơi chủ động hơn. Nhưng tôi nó sẽ là khó khăn cho chúng tôi ở trận đấu ngày chủ nhật”, HLV Alfred Riedl cho biết thêm.

Lịch thi đấu vòng bán kết (thi đấu trên sân nhà - sân đối phương)

Lượt đi

19h ngày 15/12

Nhì bảng A (Malaysia) 2 – 0 Nhất bảng B (Việt Nam), sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur

19h ngày 16/12
Nhì bảng B (Philippines) 0 - 1 Nhất bảng A (Indonesia), sân Bung Karno, Jakarta (do các sân của Philippines không đủ tiêu chuẩn tổ chức).

Lượt về

19h ngày 18/12

Nhất bảng B (Việt Nam) - Nhì bảng A (Malaysia), sân Mỹ Đình, Hà Nội

19h ngày 19/12
Nhất bảng A (Indonesia) - Nhì bảng B (Philippines), sân Bung Karno, Jakarta

* Trận chung kết lượt đi diễn ra 19h ngày 26/12, chung kết lượt về 19h ngày 29/12.

Phạm Nguyễn (theo ESPN STAR)
 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ