'Hình ảnh lan tỏa' - nơi những câu chuyện đi vào đời sống

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -'Hình ảnh lan tỏa' là hạng mục mới của VTV Awards trong năm nay.

Những hình ảnh của hạng mục mới tại VTV Awards.
Những hình ảnh của hạng mục mới tại VTV Awards.

“Hình ảnh lan tỏa” là hạng mục mới của VTV Awards trong năm nay và cũng là một trong 2 hạng mục cuối công bố đề cử trước khi cổng bình chọn vòng 1 chính thức mở.

Học tập Bác từ những điều giản dị

Đơn vị sản xuất: Ban Truyền hình đối ngoại

Từ hơn một năm nay, anh Dương Văn Đoàn – một lao động Việt Nam tại Singapore đã tự nguyện hàng tuần đến lau dọn tại khu vực tượng Bác ở Bảo tàng các nền văn minh châu Á ở Singapore.

Đối với nhiều người, việc làm này có thể là bình thường nhưng với Đoàn, công việc này hết sức có ý nghĩa và cũng không hề dễ dàng với một người đầu bếp bận rộn. Bởi anh phải làm việc 14 tiếng mỗi ngày (từ 12 giờ trưa đến 2 giờ sáng). Thứ Ba là ngày nghỉ duy nhất trong tuần của Đoàn và anh đã dành ngày nghỉ này để đến lau dọn khu vực đặt tượng Bác.

Bình yên con nhé

Đơn vị sản xuất: Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đại dịch đã cướp đi hàng ngàn người cha, người mẹ và để lại hàng ngàn trẻ thơ mồ côi. Những người ông, người bà đang phải gồng gánh một nhiệm vụ đặc biệt trong cuộc đời mình. Đó là trở thành những người cha người mẹ lần thứ 2, thay mặt con chăm sóc, che chở cho những đứa cháu bé nhỏ, côi cút.

Nhật Vy và Xuka là câu chuyện những đứa trẻ sơ sinh đặc biệt, đại diện cho câu chuyện của nhiều đứa trẻ không may khác ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhật Vy vừa ra đời phải mất cả cha lẫn mẹ, còn Xuka thì được các bác sĩ mổ bắt con khi mới nặng 900 kg và mới hơn 6 tháng tuổi.

Với Nhật Vy, Xuka và nhiều đứa trẻ mất cha mẹ vì dịch bệnh, sự bình yên sẽ đến khi các con cảm nhận được hơi ấm của tình thân, của tình người...

Chàng trai F0 tình nguyện chăm sóc bệnh nhân Covid-19

Đơn vị sản xuất: Ban Truyền hình đối ngoại

Tháng 8/2021, giữa tâm dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, một chàng trai F0 sau khi vượt qua cửa tử đã tình nguyện ở lại bệnh viện, giúp đỡ các bệnh nhân Covid-19 nặng không có người thân bên cạnh. Anh cũng đã hỗ trợ phần nào các y bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu giành giật sự sống cho người bệnh.

Nén nỗi đau mất mẹ, thay vì về nhà chịu tang, Hà Ngọc Trường đã tiếp tục công việc ý nghĩa mà trái tim anh mách bảo. Hành động nghĩa cử của Trường có sức lan tỏa lớn lao, khích lệ rất nhiều người khác vượt qua nỗi sợ, tình nguyện hỗ trợ các y bác sĩ nơi tâm dịch.

Lái xe công nghệ xin đường cho xe cứu thương giữa ngã tư đang ùn tắc

Đơn vị sản xuất: Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số (VTV Digital)

Lái xe công nghệ xin đường cho xe cứu thương giữa ngã tư đang ùn tắc

Lái xe công nghệ xin đường cho xe cứu thương giữa ngã tư đang ùn tắc

Bài sản xuất của Báo Điện tử VTV News về một anh lái xe công nghệ tốt bụng. Anh đã giúp CSGT điều phối giao thông đang tắc nghẽn giờ tan tầm, khi có xe cứu thương đang hú còi xin đường.

Sau khi hình ảnh của “anh Grab” này đăng tải trên fanpage Báo Điện tử VTV News đã nhận được lượng tương tác lớn, đồng thời nhận nhiều phản hồi tích cực.

“Anh Grab” cũng là người tích cực hiến máu tình nguyện với hơn 100 lần hiến máu, hiến tiểu cầu.

Ảnh và clip trong bài do tác giả tác nghiệp tại hiện trường cung cấp trực tiếp cho VTV News.

Khoảnh khắc tuyệt đẹp: Cá voi săn mồi ven biển Đề Gi, Bình Định

Đơn vị sản xuất: Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số (VTV Digital)

Bài sản xuất của phóng viên Báo Điện tử VTV News về hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên. Đó là cặp cá voi về khu vực biển Đề Gi, Bình Định săn mồi với những hình ảnh vô cùng sống động và tươi đẹp về loài động vật quý. Từ đó phản ánh hệ sinh thái biển phong phú và hấp dẫn của Việt Nam.

Ảnh và clip trong bài do tác giả tác nghiệp tại hiện trường cung cấp trực tiếp cho VTV News.

Mong mỏi cuối đời của AHLLVTND Kostas Nguyễn Văn Lập

Đơn vị sản xuất: Ban Truyền hình đối ngoại

“Cả đời tôi, thức dậy, từ sáng đến tối, ngủ cũng vẫn mơ về Việt Nam”, “May mắn sống gần vợ con ở đất nước của tôi, nhưng xa nước Việt Nam, Tổ quốc của tôi”, “Sống ở Hy Lạp nhưng chỉ mong được chết và nằm lại mãi mãi tại Việt Nam”...

Đó là tâm nguyện của Anh hùng Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập, một người Hy Lạp đã dành trọn cuộc đời và trái tim cho Việt Nam. Ông là người nước ngoài duy nhất cho đến nay được phong tặng Anh hùng LLVTND Việt Nam.

Ngày 25/6/2021, Anh hùng Nguyễn Văn Lập đã qua đời ở tuổi 94 tại Hy Lạp. Và hơn một năm sau, ngày 2/8/2022, tro cốt của ông đã được trở về Quê hương Việt Nam và nằm lại bên bạn bè đồng đội… Tâm nguyện cuối đời của ông đã được thực hiện.

Nâng niu đưa chữ tới trường

Đơn vị sản xuất: Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Công an chính quy về xã là chủ trương đã được Bộ Công an triển khai trong 2 năm qua. Chủ trương này thu được nhiều thành quả, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm đã được nâng lên một bước mới. Cũng từ chủ trương này mà lực lượng công an đã gắn bó chặt chẽ hơn nữa với đời sống nhân dân, hỗ trợ được người dân nhiều mặt…

Trong một chuyến công tác tới xã Ba Lế, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, một xã đặc biệt khó khăn, nhóm phóng viên đã được chứng kiến câu chuyện về sự tận tâm với công việc, tận tụy với nhân dân của các cán bộ công an xã. Các anh đã hỗ trợ các thầy, cô giáo ở những điểm trường bị cô lập, đưa học sinh qua sông suối mùa mưa lũ.

Người hùng trong lòng nhân dân

Đơn vị sản xuất: Ban Thời sự

Với những chiến sĩ cảnh sát cứu hỏa, việc cứu người và bảo vệ tài sản nhân dân là mệnh lệnh lên đường và chấp nhận mọi hiểm nguy. Buổi trưa ngày 1/8, vừa xong bữa cơm trưa, chưa kịp nghỉ, anh và đồng đội tiếp tục lên đường, một chuyến đi làm nhiệm vụ như bao lần khác.

Toàn bộ di vật 3 anh em trong khi cứu nạn được đưa về căn phòng Đội trưởng Quân. Trong căn phòng chung của các anh có 1 bức vẽ có tên “Người hùng”. Hôm nay, các anh đã trở thành Người hùng trong lòng nhân dân.

Nhân viên đường sắt cứu người đàn ông thoát chết

Đơn vị sản xuất: Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số (VTV Digital)

Một người đàn ông đi bộ có biểu hiện không tỉnh táo đã may mắn thoát nạn ngay trước mũi đoàn tàu tại đường ngang nhờ nhân viên gác chắn nỗ lực ứng cứu lúc tàu đã đến gần.

Cụ thể, sự việc được camera giám sát tại phường Xuân Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai ghi lại vào 19 giờ 35 phút ngày 5/7.

Nhân viên gác chắn là anh Nguyễn Văn Tài đã lao vào cứu người đàn ông ngã vào đường ray tàu hỏa khi đã không còn tỉnh táo do uống bia rượu.

Từ chối mổ u não, nuôi 131 đứa con hoàn cảnh khó khăn

Đơn vị sản xuất: Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số (VTV Digital)

Câu chuyện về hành trình nhận nuôi 131 đứa trẻ bị bỏ rơi của ông Đinh Minh Nhật, người sáng lập mái ấm Giuse tại Gia Lai.

Xuất phát từ 1 lần chứng kiến hủ tục mẹ chết, chôn con theo mẹ, ông quyết định giành giật lại đứa bé và bắt đầu hành trình nhận nuôi những em nhỏ bị bỏ rơi. Hành trình đó bền bỉ cho đến ngày hôm nay cùng một mái ấm bình yên.

Có nhiều em nhỏ đã lớn khôn, trưởng thành, đi học đại học. Nhưng người cha ấy cũng đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo với khối u ở trong não. Đối mặt với nhiều cơn đau, nhiều lần hóa trị, nhưng vẫn hết lòng lo cho các con, không màng đến bản thân mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường Tiểu học Triệu Ái thành kính dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đ. Đức

Tháng 5 nhớ Bác...

GD&TĐ - Nhiều năm qua, Đền thờ Bác Hồ ở thôn Hà Xá (Quảng Trị) trở thành nơi tham quan, học tập của học sinh nhằm tưởng nhớ Người...