Hình ảnh học sinh vui mừng ngày đầu trở lại trường

GD&TĐ - Sau thời gian gần 10 tháng phải tạm dừng đến trường vì dịch Covid-19, sáng 7/2, học sinh các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long trở lại trường học trực tiếp.

Ngay giờ học đầu tiên, các em học sinh đã mạnh dạn phát biểu.
Ngay giờ học đầu tiên, các em học sinh đã mạnh dạn phát biểu.

Ngày trở lại trường, học sinh, giáo viên, phụ huynh đều có chung niềm vui sau bao ngày xa cách.

Từ sáng sớm, học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm (TP Cần Thơ) trong bộ đồng phục đã tranh thủ đến trường từ sớm.
Từ sáng sớm, học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm (TP Cần Thơ) trong bộ đồng phục đã tranh thủ đến trường từ sớm.
Dù được tiêm ngừa, dịch bệnh được kiểm soát nhưng công tác phòng dịch được chú trọng.
Dù được tiêm ngừa, dịch bệnh được kiểm soát nhưng công tác phòng dịch được chú trọng.
Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang thăm thầy, trò Trường THCS Phú Phong, huyện Châu Thành sáng 7/2.
Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang thăm thầy, trò Trường THCS Phú Phong, huyện Châu Thành sáng 7/2.  
Các cô Trường TH Mạc Đĩnh Chi, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) ra đón học sinh từ cổng.
Các cô Trường TH Mạc Đĩnh Chi, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) ra đón học sinh từ cổng.
Các em học sinh lớp 1 nghỉ học từ tháng 5/2021, suốt thời gian dài phải ở nhà nên ngày đầu đến trường còn bỡ ngỡ.
Các em học sinh lớp 1 nghỉ học từ tháng 5/2021, suốt thời gian dài phải ở nhà nên ngày đầu đến trường còn bỡ ngỡ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.