Hình ảnh học sinh, phụ huynh hào hứng quay trở lại Đà Nẵng

GD&TĐ - Ngay từ sáng sớm ngày 29/9, phụ huynh cùng con của mình “tay xách, nách mang” đồ đạc lỉnh kỉnh, bắt đầu vào chốt kiểm soát dịch để làm thủ tục trước khi về TP Đà Nẵng.

Học sinh, phụ huynh đồ đạc lỉnh kỉnh khi được phép quay trở lại Đà Nẵng.
Học sinh, phụ huynh đồ đạc lỉnh kỉnh khi được phép quay trở lại Đà Nẵng.

Ngày 29/9, TP Đà Nẵng bắt đầu kế hoạch đón học sinh, sinh viên và phụ huynh bị mắc kẹt tại các địa phương trở về thành phố.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn cho phép cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ (đi cùng) không ở trong vùng dịch được trở về thành phố (đợt 1).

Theo đó, công dân trở về thành phố đợt này phải đảm bảo các điều kiện như: có tên trong danh sách do Sở GD&ĐT cung cấp. Không ở tại các xã, phường, thị trấn đang thực hiện Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và các địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao theo Quyết định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 (gọi chung là địa phương có dịch).

Theo thống kê của TP Đà Nẵng, tổng số lượng về đợt 1 là 17.002 người. Trong đó, số lượng học sinh, học viên là 7.915 người. Số lượng giáo viên, nhân viên là 1.409 người. Số lượng người hỗ trợ (đi cùng) là 7.678 người.

Chuyến về quê đáng nhớ

Ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch đường Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), ngay từ sáng sớm, phụ huynh cùng con của mình “tay xách, nách mang” đồ đạc mang theo đủ thứ bắt đầu vào chốt để làm thủ tục trước khi về thành phố Đà Nẵng.

Tại đây, phụ huynh, học sinh được hướng dẫn khai báo y tế và xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 (gộp 3 người/mẫu) tại chốt kiểm soát. Khi có kết quả mới về địa phương. Tại địa phương, phụ huynh và học sinh phải khai báo y tế và thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định của thành phố.

Xét nghiệm cho phụ huynh và học sinh trước khi vào thành phố
Xét nghiệm cho phụ huynh và học sinh trước khi vào thành phố

Ngồi đợi kết quả xét nghiệm ở chốt kiểm soát dịch, anh Huỳnh Ngọc Châu (SN 1970) cho biết, anh cùng vợ là Phạm Nguyễn Minh Phương và đứa con trai học lớp 1 về quê ở huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) từ ngày 30/4 để nghỉ lễ. Thế nhưng, khi về quê chơi thì Đà Nẵng bị bùng phát dịch, thành phố siết chặt kiểm soát khiến việc quay trở lại thành phố trở nên khó khăn.

Không thể quay lại Đà Nẵng, hai vợ chồng anh Châu đành phải xin nghỉ phép để ở lại Quảng Nam chờ ngày Đà Nẵng cho phép người dân vào trở lại. Điều khó khăn hơn nữa là con anh chỉ mới lên lớp 1, việc không về thành phố kịp đi học sẽ là điều thiệt thòi cho cháu.

“Đây là năm học đầu tiên của con tôi, nhưng dịch cháu phải học online. Lần đầu học online nên cháu còn bỡ ngỡ, ba mẹ phải kèm liên tục. Giờ Đà Nẵng cho học sinh và phụ huynh về nên vui lắm, mong cho cháu sớm được đi học. Khi nghe có thông báo và danh sách được về, hai vợ chồng đã chuẩn bị đồ đạc, hôm nay 5 giờ sáng khăn gói từ Hiệp Đức xuống để kịp làm thủ tục trở về thành phố”, anh Châu tâm sự.

Các em học sinh đợi làm thủ tục trước khi vào thành phố
Các em học sinh đợi làm thủ tục trước khi vào thành phố

Sau 30 phút đợi kết quả xét nghiệm Covid-19, anh Châu cùng vợ và con được thông báo có kết quả âm tính với virus SARS-CoV2.

Cầm trên tay kết quả xét nghiệm, anh Châu chia sẻ: “Có lẽ đây là kỳ nghỉ lễ đáng nhớ nhất của hai vợ chồng tôi và con. Nhận được xét nghiệm âm tính, gia đình tôi mừng lắm, về thành phố tôi sẽ đi khai báo y tế tại địa phương và thực hiện cách ly theo đúng quy định”.

Anh Châu cùng con của mình hào hứng khi nhận kết quả xét nghiệm âm tính, được phép trở về Đà Nẵng
Anh Châu cùng con của mình hào hứng khi nhận kết quả xét nghiệm âm tính, được phép trở về Đà Nẵng

Tại chốt kiểm soát dịch ở Quốc lộ 1A (địa phận xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang), bồng đứa con nhỏ 15 tháng tuổi trên tay ngồi chờ kết quả xét nghiệm, chị Nguyễn Thị Mai (trú quận Hải Châu) cho hay, nghỉ lễ 30/4 và 1/5 chị chở 2 đứa con của mình về quê mẹ ở huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) chơi, sau đó gửi con ở với ông bà, chị quay ra Đà Nẵng đi làm.

Ngày 22/7 chị quay về quê thăm con thì vài ngày sau đó Đà Nẵng bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội. 3 mẹ con bị mắc kẹt tại quê Quảng Nam từ đó cho đến nay. Công việc bị bỏ lỡ, việc tiêm vắc xin cũng không thực hiện được do không có mặt tại địa phương.

Chị Mai cùng 2 con nhỏ của mình đang đợi kết quả xét nghiệm.
Chị Mai cùng 2 con nhỏ của mình đang đợi kết quả xét nghiệm.

“Sau khi Đà Nẵng cho phép quay lại thành phố thì giáo viên của con tôi có liên hệ để lập danh sách. Sáng nay tôi chở 2 đứa con từ Phú Ninh về Đà Nẵng qua chốt QL1A này. Tôi bị mắc kẹt trong đó nên việc tiêm vắc xin ở cơ quan cũng bị bỏ lỡ. Giờ về vui lắm, các cháu có thể đi học trở lại, tôi thì được đi làm”, chị Mai nói.

Ba mẹ đứng bên chốt đợi con làm thủ tục

Vừa khai báo y tế cho em gái của mình, em Nguyễn Lê Châu Quyên (SN 2005) – học tại trường THPT Phan Châu Trinh cho biết, em và em gái Nguyễn Lê Hoàng My (SN 2011) trong thời gian nghỉ hè nên 2 chị em được ba mẹ cho về quê nội ở TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) chơi từ ngày 1/6.

Khi dịch trở lại em đã không về nhà. Trong thời gian đợi thành phố cho phép trở về, ông bà nội của Quyên và My đã đi mua sách vở để các em có thể học trực tuyến.

Phụ huynh chở con tới chốt kiểm soát dịch.
Phụ huynh chở con tới chốt kiểm soát dịch.

“Tụi em ở trong Hội An với ông bà nội, hằng ngày tụi em vẫn học trực tuyến bình thường như các bạn khác. Khi có danh sách được về chú và ông nội đã chở tụi em ra đây làm thủ tục. Giờ làm xong đợi kết quả rồi đi bộ qua chốt, ba mẹ đang ở đó chờ tụi em. Giờ tụi em mong về nhà để đi học lắm, nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè”, Quyên bộc bạch.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Trương Ngọc Chiến - Trạm trưởng Trạm CSGT Cửa ô Hòa Phước (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho hay, đối với học sinh, giáo viên có nhu cầu quay lại địa phương để học tập Sở Giáo dục đã lập danh sách và có cán bộ giáo dục tại chốt rà soát lại những trường hợp được về.

“Có nhiều trường hợp có tên trong danh sách nhưng chưa đúng ngày thì cũng tạo điều kiện cho các cháu về sớm. Những trường hợp chưa có tên trong danh sách thì buộc phải quay đầu để thực hiện đúng quy trình qua chốt.

Trong sáng nay lực lượng tăng cường gần 200% quân số, ngoài lực lương CSGT thì có thêm các lực lượng hỗ trợ như Đoàn thanh niên, công an huyện và các cán bộ của Sở GD&ĐT để kịp thời giải quyết các trường hợp còn vướng mắc”, Trung tá Chiến thông tin.

Lực lượng CSGT kiểm tra thông tin và giấy tờ xét nghiệm trước khi cho người dân vào thành phố.
Lực lượng CSGT kiểm tra thông tin và giấy tờ xét nghiệm trước khi cho người dân vào thành phố.

Ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng thông tin, trong ngày 29/9 Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã cử cán bộ đến các điểm chốt nơi học sinh và phụ huynh đi qua để làm thủ tục cho các em trở về thành phố.

“Trong ngày đầu tiên đón học sinh trở về, mọi việc đã được lên kế hoạch từ trước nên diễn ra suôn sẻ. Đến thời điểm này việc làm thủ tục đón học sinh và phụ huynh về thành phố diễn ra thuận lợi, đúng với yêu cầu đặt ra. Trong thời gian đến, Sở GD&ĐT luôn cử cán bộ phụ trách tại các điểm chốt nhằm xử lý, hỗ trợ một cách nhanh nhất cho học sinh và phụ huynh, để các em sớm vào thành phố”, ông Linh chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ