Hiên Cuôn - người hùng thợ xây vùng biên

GD&TĐ - Ba năm qua, Hiên Cuôn cùng với những đồng đội trong đội thợ xây đã hỗ trợ xây nhiều ngôi nhà kiên cố cho người dân vùng cao tỉnh Quảng Nam.

Anh Hiên Cuôn - người lãnh đạo đội thợ xây tình nguyện tại vùng biên giới Việt – Lào, đồng thời là Bí thư Chi đoàn thôn 49A, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Ảnh NVCC.
Anh Hiên Cuôn - người lãnh đạo đội thợ xây tình nguyện tại vùng biên giới Việt – Lào, đồng thời là Bí thư Chi đoàn thôn 49A, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Ảnh NVCC.

Góp mặt trong 20 gương “Thanh niên sống đẹp” 2024 – Giải thưởng do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức, anh Hiên Cuôn, người dân tộc Ve, sinh sống tại xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam ghi danh với hạng mục tình nguyện vì cộng đồng.

Thấu hiểu khó khăn của bà con vùng cao

Dáng người nhỏ con, nước da đen bởi ngấm cái nắng, gió của xứ Quảng - đó là những ấn tượng mà tôi không thể nào quên khi nhắc Hiên Cuôn - người lãnh đạo đội thợ xây tình nguyện tại vùng biên giới Việt – Lào. Anh cũng là Bí thư chi đoàn thôn 49A, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Hiên Cuôn, sinh ra trong gia đình gồm 4 anh chị em. Mẹ mất vì bệnh ung thư khi Cuôn mới lên 8 tuổi. Lúc đó, người em út trong gia đình mới tròn 1 tuổi. Mất đi chỗ dựa tinh thần là mẹ, bốn anh em nhà Hiên Cuôn sống nương tựa vào nhau.

Nhớ về khoảng thời gian khó khăn ấy, đôi mắt ngấn ngấn nước của Hiên Cuôn nhìn xa xăm kể lại: “Ngày ấy, quê tôi chẳng có quán xá, không có sữa bột như bây giờ. Tôi phải dùng gạo để nấu sữa cho em, có thời điểm thậm chí phải lên rẫy chặt mía về ép lấy nước để em uống. Hôm nào tôi có tiền mua được cho em lon sữa đặc pha là hạnh phúc vô cùng”.

aff99760831d3b43620c-6317-3598.jpg
Hiên Cuôn, người dân tộc Ve. Ảnh NVCC.

Cuộc sống khó khăn, đang học THPT Hiên Cuôn phải nghỉ học giữa chừng để hỗ trợ gia đình mưu sinh. Sau đó, Cuôn được gọi đi nghĩa vụ quân sự. Năm 2015 ra quân, anh quyết định xuống thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) xin học bổ túc và học nghề xây dựng.

Năm 2019 tốt nghiệp, Hiên Cuôn trở về quê (xã Đắc Pring) với suy nghĩ sẽ đem những kiến thức mình học được về áp dụng vào thực tiễn; hỗ trợ bà con xây dựng nhà, các công trình cần thiết cho cuộc sống.

Hiên Cuôn tâm sự: “Người dân quê tôi ít ai biết làm thợ xây, nếu muốn xây nhà hay bất cứ công trình gì phải thuê người từ vùng xuôi lên. Tuy nhiên, quê tôi là xã miền núi, đường đi lại rất khó khăn rất ít đội thợ nhận làm chưa kể tiền công rất cao. Lúc đó, tôi đã nghĩ ra ý tưởng sẽ hỗ trợ xây dựng miễn phí cho bà con dân làng mà không lấy tiền công làm”.

Sau một thời gian, người dân trong xã và các vùng lân cận thấy việc làm của Hiên Cuôn ý nghĩa và thiết thực, nhiều thanh niên, người dân trẻ trong vùng đã tới xin làm cùng. “Lúc đó, tôi rất mừng nhưng cũng nói thẳng là công việc này không có lương, chỉ hỗ trợ xây dựng miễn phí cho người dân”, Hiên Cuôn kể lại.

Những ngôi nhà xây dựng bằng công miễn phí của Hiên Cuôn và các cộng sự ngày một nhiều, tiếng lành đồn xa, có thêm nhiều người đến xin làm cùng đội anh góp sức vào hoạt động ý nghĩa này.

Hiên Cuôn nhớ lại: “Trong số những người đến xin gia nhập đội xây, có một người mắc bệnh bạch tạng, sức khỏe yếu nhưng vẫn muốn tham gia. Lúc đó, tôi rất cảm động. Theo đó, tôi đã phân công anh ấy những việc vừa sức, quá trình làm có dù che để hạn chế ánh nắng mặt trời”.

78704b6dd23b6a65332a-3745-2319.jpg
Anh Hiên Cuôn trong công việc hàng ngày (ảnh: NVCC).

Không dừng lại ở những công trình

Người dân quê của Hiên Cuôn chủ yếu là người dân tộc thiểu số, sống dựa vào nương rẫy cuộc sống rất khó khăn, cái đói, nghèo vẫn còn bủa vây.

Ngoài cương vị là thủ lĩnh của đội xây dựng, anh còn được bầu làm Bí thư chi đoàn thôn. Với trách nhiệm, cương vị của một thanh niên, Hiên Cuôn đã dành thêm thời gian nghiên cứu các phương pháp, kỹ thuật hiện đại để áp dụng vào nông nghiệp.

Đặc biệt, anh hướng dẫn bà con lựa chọn những cây trồng có hiệu quả kinh tế hơn để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống thay vì canh tác và trồng các loại cây truyền thống, hiệu quả kinh tế thấp. Nhờ vậy mà, đời sống của người dân ở thôn Hiên Cuôn được cải thiện.

Chia sẻ về những kết quả đó, Hiên Cuôn cho hay bản thân anh khi làm công việc này không phải để hướng đến thành tích mà tất cả xuất phát từ mong muốn được góp sức giúp đỡ bà con nhân dân xây dựng quê hương.

“Cuộc sống mình ngày trước quá khó khăn, bản thân là người trẻ tôi muốn góp sức để cùng bà con quê mình cải thiện cuộc sống. Thế hệ tiếp nối đỡ vất vả, được học hành đầy đủ thoát nghèo, tiếp cận với kiến thức, công nghệ hiện đại.

Đồng thời, tôi cũng muốn lan tỏa những điều tích cực cho bà con địa phương nói chung và buôn làng mình đang sống nói riêng ngày một vững mạnh để lớp trẻ động lực phấn đấu. Đặc biệt, các em được đến trường đầy đủ, học hành để xây dựng quê hương”, Hiên Cuôn chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ