Nỗ lực cống hiến cho giáo dục vùng cao
Cô Hứa Thị Nhung (sinh năm 1991) người dân tộc Nùng, hiện là giáo viên dạy tại điểm trường Bản Lù, trường TH&THCS Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
Cũng như những bạn bè cùng trang lứa học chuyên ngành sư phạm, cô Nhung luôn ước mơ trở thành cô giáo, cống hiến hết mình cho nền giáo dục nước nhà.
Ngay sau khi tốt nghiệp, cô Nhung được phân công dạy tại trường TH và THCS Tân Sơn, cũng tại đây cô đã bắt đầu hành trình đầy yêu thương mang con chữ đến với các em nhỏ vùng cao.
Nhớ về những ngày đầu công tác, cô Nhung chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở miền núi, được chứng kiến cuộc sống thiếu thốn của người vùng cao, cùng với việc các em nhỏ rất thiệt thòi, được đến trường học tập, có đầy đủ cơm ăn, áo mặc là điều gì đó rất xa vời. Chính bởi vậy, với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, tôi đã quyết tâm trở về miền núi xa xôi để được cống hiến cho giáo dục vùng cao".
Cô Nhung cho biết, thời điểm những năm 2013, thôn Bản Lù là một trong những điểm vô cùng khó khăn bởi điểm trường nằm cheo leo ở trên đỉnh đèo Áng Toòng đường đến trường chỉ toàn đất đá, lầy lội, những hôm trời mưa các cô giáo phải gửi xe ở ngoài đường quốc lộ để đi bộ vào điểm trường với quãng đường khoảng 2km.

Thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là vào mùa đông, nhiệt độ xuống thấp, sương mù phủ dày đặc, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi học của các em học sinh. Bên cạnh đó, Bản Lù là nơi sinh sống của 100% đồng bào dân tộc Dao với tỷ lệ hộ nghèo cao và trình độ dân trí còn hạn chế.
Ngoài ra, cơ sở vật chất tại điểm trường còn thiếu thốn, tuy nhiên được sự quan tâm của các cấp, các ngành đến hiện tại cơ sở vật chất về cơ bản đã được đảm bảo, có phòng học kiên cố, với đầy đủ thiết bị và phương tiện dạy học. Hiện tại điểm trường có 37 em học sinh người dân tộc Dao, gồm 2 lớp ghép (1+2C và 4+5C) và cô Nhung được phân công đảm nhiệm lớp ghép 4+5C.
Nói về hành trình gieo chữ gian nan, cô Nhung bộc bạch: Trong quá trình dạy học, tôi và các giáo viên công tác tại điểm trường thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên của ban giám hiệu nhà trường, phòng Giáo dục và đào tạo cũng như sự quan tâm của chính quyền địa phương. Đó cũng là động lực để chúng tôi thêm gắn bó.
Trong công tác chủ nhiệm, để duy trì sĩ số và đảm bảo chất lượng dạy học, chúng tôi tìm hiểu hoàn cảnh, tâm lý của từng học sinh, thường xuyên trao đổi với phụ huynh và chủ động liên lạc với gia đình để nắm bắt tâm lý cũng như kết quả học tập của học sinh.
Chủ động quan tâm thúc đẩy phong trào học tập
Đối với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cô giáo cũng phát động các phong trào, tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ kịp thời để không em nào bỏ học, nghỉ học.
Cô Nhung cho biết thêm: Một số em nhà xa trường, đường xá đi lại khó khăn, các em học 2 buổi trên ngày, bố mẹ đi làm xa không thể đến đón vào buổi trưa, trường hiện tại chưa có bếp ăn bán trú và phòng nghỉ do đó các em phải gói cơm đến ăn và nghỉ tại lớp. Các cô giáo cũng vì thương học trò nên cũng tình nguyện ở lại trường để trông nom các con.
Ngoài ra, để giúp học sinh người DTTS tiếp thu tốt kiến thức, cô Nhung còn thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy. Thường xuyên ứng dụng CNTT, vận dụng thiết kế bài giảng hấp dẫn và tổ chức những hoạt động vui chơi tạo hứng thú để thu hút các em đến trường.
13 năm gắn bó với núi rừng gắn bó với biết bao thế hệ học sinh, cô giáo Hứa Thị Nhung giờ đã trở thành người con của thôn Bản Lù. Bất kể ai khi nhắc tới cô Nhung cũng dành những lời khen ngợi về sự gần gũi, tinh thần gắn bó, sẻ chia yêu thương. Bởi, cô không chỉ là cô giáo mà còn là người mẹ hiền, người thân của các em học sinh.

Chị Triệu Thị Lan, thôn Bản Lù, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn là phụ huynh có con đang học tại lớp cô Nhung chủ nhiệm cho biết: Gia đình cảm thấy rất yên tâm khi con theo học tại đây, đặc biệt là cô Nhung chủ nhiệm, cô thường xuyên quan tâm, nhắc nhở con chuyện học hành, đồng thời gần gũi với bà con thôn bản, thường xuyên giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, đã tạo dựng niềm tin, thay đổi nhận thức của bà con trong thôn về việc cần quan tâm cho con đi học đầy đủ.
Chia sẻ về những dự định tương lai, cô Hứa Thị Nhung chỉ có một mong muốn là những học trò ở điểm trường Bản Lù sẽ có điều kiện học tập tốt hơn và hy vọng, sẽ có thêm nhiều thầy cô xung phong bám bản, lên vùng cao với các em. Các thầy cô sẽ thấy nghề giáo thật ý nghĩa. Dạy học ở vùng cao sẽ là trải nghiệm thực sự đáng quý!” - cô Nhung bày tỏ.