Hành trình gian truân tới Thủ khoa ngành CNTT ĐH Kinh tế-Tài chính TPHCM

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tuấn Sơn bỏ dở việc học tập tại Úc, trở về Việt Nam để được gần mẹ và chăm sóc anh trai đồng thời chấp nhận học lại 1 năm THPT.

Thủ khoa tuổi 27

Bỏ dở việc du học tại Úc để quay trở về Việt Nam hỗ trợ mẹ và bên anh trai sức khoẻ không tốt, từng bị bạn bè coi là điên rồ khi dừng 2 năm học ngành tâm lý để về Việt Nam bắt lại từ con số 0, Nguyễn Tuấn Sơn (sinh năm 1996) đã vượt qua rất nhiều gian truân, trở thành thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ Truyền thông Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM ở tuổi 27.

Du học từ năm lớp 11 theo chương trình học bổng toàn phần của trường Quốc tế Á Châu, tuy nhiên vì hoàn cảnh gia đình neo đơn, Tuấn Sơn đã từ bỏ tương lai rộng mở của mình quay trở về Việt Nam.

Về Việt Nam, Tuấn Sơn phải học lại 1 năm tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận 3 để thi tốt nghiệp cấp 3 (vì bằng của Sơn ở Úc không được tính là tốt nghiệp THPT khi thi đại học tại Việt Nam).

Đây là giai đoạn vô cùng khó khăn vì Tuấn Sơn phải buông bỏ cái tôi để theo học và ôn thi đại học lại từ đầu. Đối diện với khó khăn lớn như vậy, Tuấn Sơn nghĩ rằng, thà mất đi 1 năm để học cấp 3 để vào học đại học, nhưng bù lại sẽ là niềm hạnh phúc khi được ở gần để chăm sóc mẹ và anh trai.

Năm 2019, Tuấn Sơn trúng tuyển vào ngành Công nghệ Truyền thông Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Trong quá trình học tập, Sơn luôn có mẹ bên cạnh động viên phát huy được những đam mê, sở trường của mình.

Nguyễn Tuấn Sơn là thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ Truyền thông Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM
Nguyễn Tuấn Sơn là thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ Truyền thông Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Nhận bằng tốt nghiệp thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ Truyền thông Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM ở tuổi 27, Tuấn Sơn nhìn nhận kết quả này đến được sau những nỗ lực hoàn thiện bản thân qua từng môn học.

Hành trình vượt qua chuỗi ngày chông gai

Để có được thành quả này đó là hành trình của những chuỗi ngày nhiều chông gai, có lúc tưởng chừng mất phương hướng, có lúc tiếc nuối và có lúc sai, làm lại… Nhưng nhờ tấm gương của mẹ và anh trai luôn ở bên mà Tuấn Sơn đã nhận ra giá trị và định vị lại bản thân mình để không phụ công ơn nuôi dưỡng của mẹ, sự ân cần chăm sóc của anh trai.

Mẹ Tuấn Sơn là nhà giáo Nguyễn Thị Tuyết Loan – một trong những nhà giáo tiêu biểu của ngành giáo dục TP HCM. Bà cũng là đại diện cho hàng ngàn tấm gương nhà giáo tại TP HCM đã tận tâm, cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người nhận được nhận Giải thưởng mang tên nhà giáo lỗi lạc đất Nam bộ Võ Trường Toản.

Nhà giáo Nguyễn Thị Tuyết Loan có 34 năm gắn bó với nghề giáo thì hơn 20 năm là Hiệu trưởng trường mầm non Mạ Non (xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè). Bạn bè, đồng nghiệp đều gọi mẹ của Tuấn Sơn là người thuyền trưởng đặc biệt, vì là trụ cột trong gia đình nuôi dạy 2 đứa con thơ dại. Lúc đó, Tuấn Sơn mới 2 tuổi, anh trai là Tuấn Nam 8 tuổi, đã mồ côi cha.

Vừa làm mẹ, vừa làm cha, nhà giáo Nguyễn Thị Tuyết Loan đã chăm lo, xây dựng tổ ấm hạnh phúc, chăm sóc chu đáo, dạy bảo hai con luôn chăm ngoan, học giỏi.

Hai con trai của nhà giáo Tuyết Loan, con trai cả Nguyễn Tuấn Nam hiện theo nghề mẹ, mở lớp dạy toán và luyện thi đại học cho các em học sinh THPT tại nhà; còn Nguyễn Tuấn Sơn vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành Công nghệ Truyền thông đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM. Hai con trai là là niềm tự hào và ngôi nhà nhỏ của nhà giáo Tuyết Loan luôn đầy ắp niềm vui và tiếng cười.

Nguyễn Tuấn Sơn và mẹ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp.
Nguyễn Tuấn Sơn và mẹ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp.

Trong ngày vui nhận bằng tốt nghiệp của Tuấn Sơn, nhà giáo Nguyễn Thị Tuyết Loan không giấu được niềm vui, tự hào về con trai của mình: “Tôi không đặt mục tiêu Sơn phải đạt thủ khoa hay sinh viên xuất sắc của trường, bởi con bắt đầu muộn hơn các bạn cùng khoá, nhưng Sơn đã rất mạnh mẽ và làm được những điều hơn cả kỳ vọng của mẹ.

Tôi thật sự rất tự hào về những nỗ lực của Tuấn Sơn, luôn mong con luôn giữ được ngọn lửa đam mê tri thức, từng bước trưởng thành để có thể đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội, cộng đồng”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.