Hành động tưởng nhỏ nhặt của nam tiếp viên hàng không nhận được “cơn mưa lời khen”

GD&TĐ - Không ít hành khách thường thể hiện thái độ khó chịu khi chứng kiến một số trẻ nhỏ khóc trên chuyến bay. Tuy nhiên, nam tiếp viên hàng không Joel O"Paris Castro lại là ngoại lệ.

Castro không ngần ngại bế ẵm và vui đùa với em bé trên máy bay.
Castro không ngần ngại bế ẵm và vui đùa với em bé trên máy bay.

Mới đây, trên chuyến bay của Hãng hàng không Frontier Airlines bay từ Tyler, Texas, đến Denver, Colorado (Mỹ), nam tiếp viên hàng không Castro đã không ngần ngại bế em bé và dỗ dành.

Chia sẻ với truyền thông, một hành khách trên chuyến bay có têm Jamie Applegate Hunter cho biết, bàn tay giúp đỡ của Castro có ý nghĩa vô cùng to lớn, bởi đây là lần đầu tiên người mẹ đi du lịch cùng em bé.

"Người mẹ trẻ rất ngọt ngào và đã xin lỗi về sự ồn ào của con mình. Tôi chắc rằng, mọi hành khách đều thông cảm", Hunter nói thêm.

Sau khi những bức ảnh về hành động của nam tiếp viên hàng không được đăng tải, Hãng hàng không Frontier Airlines đã khen ngợi Castro trên Twitter vì tạo nên sự khác biệt nhờ vượt qua cả giới hạn công việc.

Theo MSN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...