Hành động từ trái tim người lính quân hàm xanh

GD&TĐ - Hàng chục học sinh vượt khó học giỏi đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi nhận đỡ đầu, nâng bước các em đến giảng đường đại học.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn quan tâm, lắng nghe và giúp đỡ các em học sinh.
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn quan tâm, lắng nghe và giúp đỡ các em học sinh.

Xứng đáng được tiếp sức

Nguyễn Ngọc Gia Hân, học lớp 8A, Trường THCS Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, là học sinh giỏi suốt những năm qua. Vượt qua nghịch cảnh, Hân đã đạt kết quả khiến ai cũng đều ngưỡng mộ.

Độ cuối những năm 2000, sau khi kết hôn, bố mẹ Hân cùng nhau gói ghém đồ đạc rời quê gốm Phổ Khánh để Nam tiến mưu sinh. Đến năm 2009 thì mẹ mang bầu Hân. Thương hai mẹ con ở xứ người không ai chăm sóc, bố Hân dùng hết số tiền tích góp lâu nay gửi hai mẹ con về quê nhờ người thân trông nom lúc bầu bì.

Tháng 1/2010, Hân chào đời trong sự mừng rỡ hai bên nội ngoại, nhưng niềm vui chẳng được bao lâu thì tin dữ ập về, bố Hân mất sau tai nạn giao thông, khi em mới chào đời 13 ngày.

Cái tên Nguyễn Ngọc Gia Hân là do bố em đặt nhưng ông lại không thể gặp mặt con gái mình.

Bố mất khi chỉ mới 29 tuổi, mẹ nén nỗi đau nuôi nấng Hân từng ngày. Cho đến vài năm trước, được người thân bên hai gia đình động viên tìm hạnh phúc cho mình thì mẹ Hân mới 'đi bước nữa'.

Hiểu chuyện, Hân rất thương mẹ. "Động lực để em nỗ lực trong học tập chính là mẹ. Thương mẹ vất vả, bươn chải đủ nghề nên em cố gắng học giỏi để mẹ vui", Hân nói.

Hân hiện tại đang ở với bà ngoại, em và mẹ vẫn thường liên lạc qua điện thoại nhưng với Hân vui nhất vẫn là những khi được ở bên mẹ.

Hân nói rằng bản thân được mọi người quan tâm giúp em không có cảm giác tủi thân.

Hân nói rằng bản thân được mọi người quan tâm giúp em không có cảm giác tủi thân.

Cô gái nhỏ nhắn chia sẻ, bản thân không có cảm giác quá thiệt thòi so với các bạn khác bởi vì em nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người, nhất là những năm gần đây còn có các chú Bộ đội Biên phòng giúp đỡ.

"Gần đây em đang tập trung ôn luyện với đội tuyển học sinh giỏi của trường nên được các chú Biên phòng thường xuyên thăm hỏi. Mấy chú rất gần gũi và vui vẻ nên em rất thích được gặp chú", Hân nói.

Một gương mặt khác sở hữu thành tích chẳng kém cạnh gì Gia Hân, đó là em Huỳnh Thị Thuý Hằng lớp 9 Trường THCS Phổ Châu (thị xã Đức Phổ) với nhiều năm liền nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường.

Hằng và người chị song sinh là tất cả đối với mẹ em. Thương mẹ tảo tần sớm hôm, vất vả nuôi hai chị em ăn học nên Hằng cố gắng học thật giỏi để mẹ có thể tự hào về mình.

"Tôi là mẹ đơn thân, ngoài 40 tuổi mới có Hằng và chị nó. Dù điều kiện gia đình khó khăn nhưng luôn ưu tiên việc học của hai đứa", chị Lanh mẹ của Hằng tâm sự.

Đáp lại cả hai đều rất ngoan và chăm học và từ ngày có các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng quan tâm, hỗ trợ thường xuyên, chị Lanh càng yên tâm hơn.

"Rất cảm ơn các chú Bộ đội Biên phòng đã quan tâm hỗ trợ cháu, có lẽ đây là nguồn động lực lớn để Hằng có thể đạt được những kết quả ngày càng tốt hơn trong thời gian vừa qua", chị Lanh chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn sâu sát tình hình học tập của các cháu.
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn sâu sát tình hình học tập của các cháu.

Nguồn động lực để hiện thực hoá ước mơ

Hân và Hằng là những gương mặt tiêu biểu trong nhiều học sinh vượt khó học giỏi được Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đỡ đầu, giúp các em vững tin gặt hái được nhiều kết quả cao hơn trong học tập.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Vinh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, người luôn theo dõi tình hình học tập của Hân và Hằng, bên cạnh việc phối hợp với nhà trường để theo dõi việc học của các cháu, thì cán bộ, chiến sĩ của Đồn thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện nắm bắt tâm tư của các cháu để hỗ trợ kịp thời.

Cũng theo Trung tá Vinh, chính nhờ sự sâu sâu sát địa bàn của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng nên mới có thể phát hiện và hỗ trợ kịp thời những tấm gương vượt khó học giỏi như Hân và Hằng.

Qua 10 năm hưởng ứng chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, đến nay các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã nhận đỡ đầu 55 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển.

Nhiều cháu trở thành con nuôi của Đồn Biên phòng. Đồn là nơi ăn ở, học tập của các em sau những giờ đến trường, lên lớp.

Đến thời điểm hiện tại, Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang nhận đỡ đầu cho 35 cháu.

Cũng nhờ chương trình “Nâng bước em tới trường” đã có 6 em đậu vào các trường đại học.

Đại tá Trần Tuấn Anh - Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cùng với quá trình thực hiện nhiệm vụ thì việc đồng hành cùng các cháu là việc làm xuyên suốt của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Hỗ trợ, tạo điều kiện để các cháu phấn đấu vươn lên trong học tập, thực hiện ước mơ của bản thân, trở thành người có ích cho xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội viên Chi hội phụ nữ bản Hỏm Hốc tìm hiểu mô hình kinh tế của gia đình chị Lò Thị Mông.

Chị Mông làm kinh tế giỏi

GD&TĐ - Trong cuộc sống vô vàn khó khăn, chị Lò Thị Mông đã vươn lên để trở thành một trong những hội viên làm kinh tế giỏi ở Tuần Giáo (Điện Biên).

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...