Đến hẹn lại lên, từ 27-28 tháng Giêng hàng năm, Lễ hội Hảng Pồ được tổ chức tại xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk). Đây là lễ hội truyền thống được người Tày, Nùng từ các tỉnh phía Bắc mang theo khi vào Tây Nguyên lập nghiệp.
Ông Lý Văn Páo (SN 1964) trú thôn 2B, xã Ea Siên cho biết, Hảng Pồ theo tiếng Tày, Nùng nghĩa là "Hội chợ trên đồi" hoặc "Hội Xuân", thường được tổ chức tại các làng bản trong cộng đồng người dân tộc Tày, Nùng ở các tỉnh phía Bắc. Sau khi đất nước thống nhất 30/4/1974, một bộ phận người Tày, Nùng ở huyện Cao Lộc, Lạng Sơn vào đây xây dựng kinh tế mới.
"Lễ hội là dịp để các cụ ông, cụ bà, các bậc trung niên gặp lại nhau uống với nhau những ly rượu, kể cho nhau nghe những kỷ niệm đẹp của tuổi xuân và chúc nhau những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới. Cũng là nơi để các cặp nam thanh nữ tú trẩy hội giao duyên, các em nhỏ mở những phong bao lì xì, vui chơi thỏa thích", ông Páo nói.
Theo đó, lễ hội được mở đầu bằng nghi thức cúng cầu mùa, xin thần linh phù hộ cho dân làng làm ăn, mùa màng bội thu, cây cối xanh tươi, phát triển, mọi người khỏe mạnh, ấm no, hạnh phúc.
Điểm nhấn nằm ở phần hội, với nhiều hoạt động phong phú, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn xã Ea Siên, như thi Văn nghệ, biểu diễn múa sư tử mèo, thi ẩm thực, thi đấu các môn thể thao, trò chơi dân gian dành cho nhân dân và du khách trải nghiệm như: lày cỏ, ném còn, hát sli, hát then, nhảy sạp…
Ông Đặng Gia Duẩn, Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ chia sẻ, Lễ hội Hảng Pồ được tổ chức thường niên góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Đồng thời, nâng cao giá trị lịch sử, văn hóa, từ đó giúp người dân thấy được vai trò, trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.
"Lễ hội Hảng Pồ là nếp sinh hoạt văn hóa tinh thần, nơi diễn ra các nghi lễ tâm linh, nơi giao lưu giữa các loại hình văn hóa dân gian với các loại hình trình diễn khác. Từ đó, miêu tả tương đối toàn diện đời sống văn hóa của người Tày, Nùng ở xã Ea Siên. Đây là vốn quý văn hóa của địa phương", ông Duẩn nói.
Cũng theo thông tin từ ông Duẩn, để quảng bá hình ảnh xã Ea Siên nói riêng và thị xã Buôn Hồ nói chung đến với du khách trên cả nước, UBND thị xã đang phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận lễ hội Hảng Pồ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Xã Ea Siên hiện có 6 dân tộc anh em cùng sinh sống với trên 87% dân số là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là Nùng, Tày.