Hàng ngàn học sinh bỏ bữa trưa vì mùi lạ, ngành chức năng rốt ráo tìm nguyên nhân

GD&TĐ - Hàng ngàn học sinh tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) bỏ bữa trưa ở trường vì mùi lạ, ngành chức năng tiếp tục tìm nguyên nhân.

Hàng ngày học sinh ở Đắk Lắk bỏ bữa trưa ở trường vì mùi lạ tấn công. (Ảnh: TT)
Hàng ngày học sinh ở Đắk Lắk bỏ bữa trưa ở trường vì mùi lạ tấn công. (Ảnh: TT)

Chiều 8/10, ông Phạm Văn Thái, Chủ tịch UBND Phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp các ngành chức năng khẩn trương tìm nguyên nhân gây mùi lạ bay vào trường học, cơ quan công sở từ sáng đến trưa cùng ngày.

Theo đó, mùi lạ được cho là giống thuốc trừ sâu không chỉ "tấn công" Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh mà còn có ở Trường Mầm non Tân Lợi, Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ và một vài cơ quan công sở.

"Số học sinh phổ thông, trẻ mầm non phải bỏ lại bữa trưa ở trường hơn 1.000 em, số này cũng được cho nghỉ học buổi chiều nay 8/10. Đầu giờ chiều, chúng tôi nhận tin báo có người vứt vỏ chai thuốc trừ sâu trên đường Tôn Đức Thắng, qua kiểm tra thì không phải nguyên nhân. Hiện tại, chúng tôi đã huy động mọi lực lượng truy tìm nguyên nhân để bảo đảm cho học sinh đến trường vào ngày mai cũng như có hướng xử lý môi trường cho người dân", ông Thái nói.

a1-1680.jpg
Phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh đến đón con về vào trưa 8/10. (Ảnh: TT)

Liên quan đến vấn đề này, cô giáo Vũ Thị Minh Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ (TP Buôn Ma Thuột) xác nhận, giữa buổi sáng, sau khi phát hiện mùi nồng nặc như thuốc sâu bay vào không gian Trường, các thầy cô đã cho học sinh đeo khẩu trang đóng cửa sổ, tăng cường quạt để đẩy bớt mùi.

Đại diện Trường Mầm non Tân Lợi cũng thông tin, sau khi phát hiện mùi lạ đã gọi phụ huynh đến đón trẻ về.

"Chúng được cô thông báo trên nhóm là có mùi như mùi thuốc sâu bay vào trường, để bảo đảm an toàn cho trẻ, kính đề nghị phụ huynh đến đón con về và không ăn trưa tại trường", một phụ huynh có con học tại Trường Mầm non Tân Lợi nói.

Trước đó, cô giáo Kiều Thị Ánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (TP Buôn Ma Thuột) cho biết, buổi sáng cùng ngày mùi lạ bay vào không gian trường, sau đó 1 nhân viên bị nôn, ói phải đi bệnh viện cấp cứu, 1 giáo viên chóng mặt.

"Sau sự cố, trường đã báo cáo các cấp, đồng thời thông báo cho phụ huynh đến đón con về. Bữa trưa dù đã chuẩn bị nhưng không dám cho các con ăn", cô Ánh nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ