Hai nhóm thanh niên hỗn chiến, 11 người bị tạm giữ

GD&TĐ - 2 nhóm thanh niên ở Phú Thọ dùng gạch đá đánh lộn, hậu quả 1 người phải nhập viện cấp cứu.

Nhóm thanh, thiếu niên bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an Phú Thọ
Nhóm thanh, thiếu niên bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an Phú Thọ

Ngày 27/8, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ 11 thanh, thiếu niên trong vụ hỗn chiến, gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, tối 23/8, trong quá trình tuần tra tại khu Thắng Lợi và khu Vai (thuộc xã An Nghĩa, Phú Thọ), tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng CSGT và Công an xã An Nghĩa, phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự.

Đến khoảng 19h cùng ngày, khi di chuyển trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn từ khu Vai đến thôn Sỏi), nhóm này xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác.

Hai bên đã dùng vỏ chai bia ném nhau tại ngã ba Sỏi, sau đó tiếp tục dồn đuổi và dùng gạch đá tấn công nhau.

Một số thanh, thiếu niên còn đập phá xe máy của anh Bùi Văn Hạo; sau đó kéo nhau đến quán một quán karaoke thuộc khu Thắng Lợi, xã An Nghĩa, tiếp tục dùng gạch đá ném nhau, gây mất an ninh trật tự.

Hậu quả của cuộc ẩu đả khiến một thanh niên bị thương, phải cấp cứu; 1 xe máy bị hư hỏng.

Ngay trong đêm, Tổ công tác 191 đã phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành truy xét, triệu tập những cá nhân có liên quan đến cơ quan công an.

Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định hơn chục người có liên quan tham gia vụ việc phần lớn là thanh, thiếu niên, trú tại các xã An Nghĩa, Thanh Cao, Lạc Thủy và một số địa bàn lân cận.

Trước tính chất côn đồ, manh động của vụ việc, cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 người gồm: Bùi Thanh Nam, Nông Văn Hiếu, Bùi Mạnh Hòa, Bùi Văn Hạo, Nguyễn Trung Tướng, Phạm Minh Tuấn, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Văn Phú, Phạm Quang Hà, Trần Minh Phong và Doãn Anh Tuấn.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những người lính chẳng mong được vinh danh trong những bản anh hùng ca, gói trọn đời mình vào hai tiếng 'Tổ quốc'. Ảnh minh họa: ITN

Người lính trong tim con

GD&TĐ - Với con, bố là cả một bầu trời ký ức - là biểu tượng của sự kiên trung, tận hiến và yêu thương.