Hai học sinh Vĩnh Phúc dũng cảm bắt cướp

GD&TĐ - Nghe tiếng tri hô của một người phụ nữ bị cướp, 2 học sinh ở Vĩnh Phúc đã lập tức đuổi theo tên cướp.

2 em học sinh Nhi và An được nhà trường tuyên dương vì hành động dũng cảm.
2 em học sinh Nhi và An được nhà trường tuyên dương vì hành động dũng cảm.

Ngày 2/4, ông Trần Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Duy Thì (Vĩnh Phúc) cho biết, nhà trường vừa tuyên dương trước cờ về hành động đẹp của 2 học sinh vì đã có hành động dũng cảm bắt cướp, trả lại tài sản cho người bị hại.

Trước đó, trưa ngày 30/3, trên đường đi học về qua cánh đồng thuộc Tổ dân phố Quang Vinh, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), hai học sinh là em Dương Văn An và Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nhi (cùng là học sinh lớp 12A1, của Trường THPT Nguyễn Duy Thì) nghe tiếng tri hô “Cướp xe! Cướp xe” của một người phụ nữ đang làm việc ngoài đồng.

Lúc này, An và Nhi phát hiện một người đàn ông có dấu hiệu khả nghi lấy chiếc xe máy điện để trên đường liên thôn, cạnh cánh đồng nên đã nhanh chóng đuổi theo.

Đến đầu Tổ dân phố My Kỳ, thị trấn Bá Hiến, hai em đuổi kịp khiến kẻ gian hốt hoảng phải bỏ lại xe.

Trong quá trình truy đuổi, Nhi và An đã hô hoán, báo cho người dân địa phương để kết hợp bắt gọn tên cướp sau đó.

Tài sản thu được, Nhi và An mang trả cho người bị mất, nhưng người phụ nữ đã không còn ở cánh đồng.

Hai em mang xe về nhà trường, cùng nhà trường kết hợp trình báo Công an thị trấn Bá Hiến.

Qua xác minh, chiếc xe máy điện được xác định là của chị Dương Thị N. (ngụ tại Tổ dân phố Quang Vinh).

Sau đó, chiếc xe đã được trả về với chủ nguyên vẹn.

“Trước mắt nhà trường đã tuyên dương 2 học sinh trong Lễ chào cờ đầu tuần. Tiếp theo, nhà trường sẽ họp xét để có hình thức khen thưởng phù hợp dành cho 2 em Nhi và An”, ông Trần Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Duy Thì khẳng định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.